Cảnh sát cho biết người phụ nữ tử vong trên chuyến tàu thuộc tuyến Bristol Temple Meads rất có thể đã thò đầu ra ngoài cửa sổ và bị va đập mạnh.
Cô qua đời vì nhiều vết thương nghiêm trọng ở vùng đầu khi đang di chuyển từ Bath đến Keynsham vào tối ngày thứ Bảy, 1/12.
Cảnh sát cho biết cái chết của người phụ nữ này không có điểm nào đáng nghi ngờ. Cơ quan Điều tra Tai nạn Đường sắt cũng đã được thông báo về vụ việc.
Phát ngôn viên của sở Cảnh sát Giao thông Anh cho biết: “Chúng tôi nhận được tin báo vào khoảng 10.10 phút tối về một nữ hành khách bị thương nặng ở vùng đầu khi đang ngồi trên chuyến tàu từ Bath đến Keynsham.
“Cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Giao thông Anh đã có mặt cùng các đồng nghiệp thuộc Sở Cảnh sát Somerset và nhân viên dịch vụ Cứu thương South Western, nhưng dù chúng tôi đã nỗ lực hết sức, người phụ nữ đã tử vong tại hiện trường.
“Việc điều tra của chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng xét hỏi ban đầu cho thấy người phụ nữ có thể đã thò đầu ra ngoài cửa sổ và bị va đập mạnh.
“Cảnh sát hiện đang cố gắng xác định danh tính của nạn nhân để thông báo cho người thân.
“Chúng tôi đang tiếp tục điều tra hoàn cảnh xảy ra vụ tai nạn và vụ việc cũng đã được thông báo cho Cơ quan Điều tra Tai nạn Đường sắt.
“Vụ tử vong này không bị coi là đáng ngờ và hồ sơ sẽ được chuyển đến cho tòa án điều tra những cái chết bất thường.”
VietHome (Theo Huffington Post)