Từ năm 2014, Courtney Whithorn bắt đầu cắn móng tay mỗi khi bị bắt nạt ở trường. Thói quen này của cô trở nên tệ đến mức có lúc cô cắn đứt cả móng tay mà không biết chỉ đến khi thấy ngón tay chảy máu bi thương.
Courtney cho biết thường xuyên cắn móng tay trong vô thức mỗi khi căng thẳng, lo lắng.
Ban đầu chỉ là những tổn thương nhỏ...
...nhưng rồi ngón tay cô bắt đầu chuyển sang màu đen.
Kể từ khi nhận được chẩn đoán gây sốc vào tháng 7, Courtney đã trải qua 4 ca phẫu thuật để cứu lấy ngón tay mình. Đáng tiếc là mọi chuyện không thành công như mong đợi và dù đã cố gắng loại bỏ các tế bào ung thư nhưng cô vẫn phải cắt bỏ ngón cái vào đầu tháng 9 này.
Sau mọi nỗ lực điều trị, Courtney vẫn phải cắt cụt ngón tay.
"Khi phát hiện ra việc cắn móng tay là nguyên nhân gây ung thư, tôi đã cảm thấy suy sụp. Tôi liên tục nắm bàn tay thành nắm đấm chỉ bởi vì không muốn bất cứ ai nhìn thấy nó, kể cả cha mẹ.
Do cảm thấy hơi hoảng loạn khi da bắt đầu chuyển sang màu đen nên tôi đã cho họ xem lần đầu tiên trong năm nay. Tôi thậm chí không thể giải thích về hành động vô thức của mình. Tôi luôn luôn sử dụng móng tay giả để che giấu vì móng tay của tôi quá đen. Móng tay giống như giấy khi bắt đầu mọc lại", nữ sinh đến từ Newton Aycliffe, hạt Durham nhưng hiện tại đang sống ở thành phố Gold Coast, Úc, chia sẻ.
Bạn cùng lớp Tyson Donnelly đã giúp Courtney thoát khỏi sự cô lập và hai người đã hẹn hò được 4 năm.