James Campbell tuyên bố bạn trai của mẹ chỉ là ‘người thuê trọ’.
Người con trai tuyên bố người bạn đời 20 năm của mẹ mình chỉ là ‘người thuê trọ’ trong nhà bà đã bị tòa án yêu cầu phải chia sẻ hơn một nửa số tài sản thừa kế trị giá 725,000 bảng của mình.
James Campbell, 35 tuổi, cho biết mẹ của anh, bà Sarah Campbell, đã nói tất cả tài sản của bà sẽ thuộc về anh khi bà qua đời. Tuy nhiên, bà đã đột ngột ra đi trong một chuyến bay tới đảo Canary vào năm 2015 ở tuổi 63, và bạn trai của bà đã tới Tòa án tối cao để đòi quyền sở hữu căn nhà của bà.
Andrew Banfield, 66 tuổi và bị tàn tật, biện luận rằng ông vốn đã được coi là chồng của bà Campbell trong suốt hơn một thập kỷ. Ông cũng cho biết họ đã đính hôn vào năm 1999, sáu năm sau khi bắt đầu mối quan hệ.
Anh Campbell phủ nhận việc đính hôn này và cho rằng cảm xúc của mẹ mình với người bạn trai đã mai một dần đến mức bà chỉ coi ông Banfield là ‘người thuê trọ’ trong ngôi nhà của bà ở Thames Ditton. Vào ngày 7/8, quan tòa Paul Teverson đã bác bỏ điều này. Ông thừa nhận tình trạng tàn tật của ông Banfield đã gây nhiều áp lực lên mối quan hệ của ông này với bà Campbell trong những năm sau này.
Tuy nhiên, ông nói thêm: “Tôi không nghĩ việc coi ông Banfield là người thuê trọ là việc đúng đắn hay công bằng.
“Mối quan hệ này mang đến sự hỗ trợ cho cả hai bên, và người đã khuất chia sẻ với các bạn mình rằng bà không muốn ở một mình.”
Quan tòa Teverson yêu cầu ngôi nhà của bà Campbell phải được bán với giá ít nhất 725,000 bảng và một nửa trong số đó sẽ được dùng để hỗ trợ cho ông Banfield và trả lại cho anh Campbell khi ông Banfield qua đời.
Người con trai cũng bị yêu cầu phải dùng phần thừa kế tài sản của mình để chi trả phí tòa án 50,000 bảng cho ông Banfield.
VietHome (Theo Evening Standard)