Phi công mất tích Corrie Mckeague đang nằm đâu đó ‘trong hệ thống xử lý rác thải Suffolk’

download 2
 
Phi công mất tích Corrie Mckeague hiện đang “ở đâu đó trong hệ thống xử lý rác thải Suffolk”, cha anh cho biết.
 
Corrie Mckeague chỉ mới 23 tuổi khi anh mất tích sau một đêm ra ngoài giải khuây ở Bury St Edmunds, Suffolk vào ngày 24 tháng Chín năm 2016.
 
Ông Martin Mckeague viết trên Facebook: “Corrie không còn mất tích nữa…sau khi xem xét các thông tin và bằng chứng, giờ đây chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra.”
 
Nhưng mẹ của Corrie, bà Nicola Urquhart nhấn mạnh bà vẫn chưa từ bỏ cuộc tìm kiếm con trai mình.
 
Cảnh sát tin rằng phi công trẻ này đã trèo vào thùng rác và bị xe chở rác đưa đi.
 
Ông Mckeague nói con trai ông “đã ngủ quên trên các thùng rác, đó là thông tin được cảnh sát Suffolk thu thập được sau các cuộc thẩm vấn.”
 
Ông cũng cho biết vào đêm Corrie mất tích, một thùng rác được ghi nhận có cân nặng đến 116 kg – “đây là cân nặng cao bất thường đối với thùng rác này, điều này cho thấy con trai tôi đã ở trong đó.”
 
Ông cũng chấp nhận rằng con trai ông không thể còn sống.
Nhưng bà Urquhart, đã ly hôn với ông Mckeague, bày tỏ bà vẫn sẽ “tiếp tục đấu tranh để tìm ra câu trả lời.”
 
Trong một bài đăng trên Facebook, bà viết: “Corrie đang mất tích, tôi vẫn chưa tìm thấy con và các bằng chứng có được vẫn chưa trả lời được câu hỏi điều gì đã xảy đến với con trai tôi.”
 
Bà Urquhart cũng xác nhận bà sẽ gặp cảnh sát vào tháng Tám để nhận kết quả điều tra.
 
Anh Mckeague, đến từ Dunfermline và là lính thuộc RAF Hornington ở Suffolk, đã biến mất sau một đêm ra ngoài chơi ở Bury St Edmunds.
 
Không một manh mối nào về anh được tìm thấy và hồi tháng Ba, cảnh sát tuyên bố cuộc điều tra đã được chuyển cho đội giải quyết các vụ việc không có kết quả.
 
Cha anh cho biết cảnh sát đã tới thăm gia đình ở Scotland để xem xét lại toàn bộ thông tin cuộc điều tra vào tháng Mười và tháng Hai.
 
Ông nói họ đã cung cấp cho ông những bằng chứng đầy đủ và chi tiết và các chuyên gia đưa ra kết luận chắc chắn rằng “Corrie đã bị đưa tới hệ thống xử lý rác thải Suffolk.”
 
“Chấp nhận kết luận này không phải là việc dễ dàng đối với gia đình Mckeague ở Scotland, hay đối với bất cứ ai khác,” ông viết.
 
Ông Mckeague cũng nói những khu vực còn lại “quá độc hại để tiến hành kiểm tra” hoặc “quá rộng lớn đến nỗi phải tốn nhiều năm để tìm kiếm”.
 
Ông nói thêm: “Chúng tôi đã nghĩ có một tia hy vọng mong manh cho gia đình chúng tôi khi được biết máy đọc thẻ có thể được sử dụng để tìm kiếm chiếc thẻ ngân hàng của Corrie trong khu vực bãi rác.
 
“Bản thân tôi cũng đã tìm kiếm thông tin trên mạng để xem liệu kỹ thuật tiên tiến có thể có ích gì không nhưng không nhận được kết quả hợp lý nào.
 
“Đó cũng là quan điểm của Cơ quan Tội phạm Quốc gia và Cảnh sát Suffolk…chẳng có công nghệ nào ở hiện tại có thể thực hiện nhiệm vụ như vậy.”
 
Ông Mckeague thông báo gia đình đã lên kế hoạch tổ chức một lễ tưởng niệm cho con trai.
Hồi tháng Ba, cảnh sát xác nhận “không còn hướng điều tra nào hợp lý”.
 
Cuộc điều tra mất tích này đã tiêu tốn tới 2.1 triệu bảng và Cảnh sát Suffolk cho biết chính phủ đã đồng ý chi một khoản hỗ trợ, có thể vào khoảng 800,000 bảng.

 

VietHome (Theo BBC)