Cảnh sát West Midlands bồi thường 300,000 bảng cho gia đình người đàn ông tử vong khi đang bị tạm giam

Mikey Powell, 38 tuổi, chết vì bị ngạt thở và mẹ anh cho rằng anh bị tấn công do sự phân biệt chủng tộc.
 
Cảnh sát West Midlands đã bồi thường 300,000 bảng cho gia đình một người đàn ông trẻ tuổi, người đã chết khi đang bị tạm giam.
 
Mikey Powell, 38 tuổi, chết trong trạng thái bị ngạt thở trong khu vực tạm giam sau khi bị bắt vì một vụ xô xát xảy ra ở nhà anh tại Lozells.
 
Khi bị bắt, người cha của ba đứa con mắc chứng rối loạn tậm thần này đã bị một chiếc xe cảnh sát đâm vào, bị xịt hơi cay và đè xuống đất rồi bị đẩy lên một chiếc xe tải cảnh sát.
 
Chỉ sáu phút sau, anh được đưa vào phòng giam ở sở cảnh sát Thornhill Road và tại đây, cảnh sát phát hiện ra anh không còn thở.
 
Dù được tận tình cứu chữa, anh được thông báo đã tử vong tại bệnh viện City không lâu sau đó.
 
Mười cảnh sát bị buộc tội hình sự sau cái chết của Mikey nhưng tất cả đều được phán quyết vô tội vòa năm 2006.
 
Và giờ đây, cảnh sát trưởng sở West Midlands phủ nhận mọi trách nhiệm của nhân viên sở, cho rằng “các cảnh sát chỉ lỡ mạnh tay hơn cần thiết.”
 
powell
Michael Powell
 
Trong bản phán quyết được tiết lộ hôm thứ Tư, 11/7, thông tin cho thấy khiếu nại của gia đình đã được giải quyết từ năm 2015 với khoản bồi thường 300,000 bảng.
 
Trong khi đó, quan tòa Andrew Gordon-Saker miêu tả cái chết của người đàn ông 38 tuổi vào tháng Chín năm 2003 là một bi kịch đáng lo ngại.
 
Quan tòa giải thích rằng Mikey gặp nguy hiểm đến tính mạng vì bị xe cảnh sát đâm.
 
Trong phiên tòa khiếu nại năm 2009, mẹ của Michael, bà Clarissa Powell, nói bà tin rằng con trai bà chết vì hành vi phân biệt chủng tộc của cảnh sát.
 
Bà nói: “Tôi tin rằng họ sẽ không đối xử với tôi và Michael như thế nếu chúng tôi là người da trắng.”
 
Vào năm 2013, 10 năm sau cái chết của Mikey, cảnh sát mới đưa ra lời xin lỗi với gia đình.
 
Trợ lý cảnh sát trưởng sở West Midlands ở thời điểm đó, ông Garry Forsyth, đã xin lỗi mẹ của Powell vì “nỗi đau và những khó khăn” mà họ gây ra.
 
Ông nói: “Tôi vô cùng xin lỗi vì nỗi đau và những khó khăn mà vụ việc này đã gây ra cho bà và gia đình.”
 
Đáp lại lời xin lỗi, một người họ hàng của Powell, nhà thơ sống ở Birmingham, Benjamin Zephaniah, phát biểu: “Chúng tôi đã yêu cầu lời giải thích trong suốt 10 năm, đấu tranh trong suốt 10 năm, viết nhiều lá thư, bài thơ, bài luận trong suốt 10 năm, nhưng quan trọng nhất là chúng tôi đã đau khổ trong suốt 10 năm.
 
“Chúng tôi không thể khước từ một lời xin lỗi. Điều tốt nhất chúng tôi có thể làm là ngửng đầu và nói ‘có còn hơn không’.”
 
 
VietHome (Theo Birmingham Live)