Chiến dịch gây quỹ cho cô bé tử vong do nhà phao nổ tung thu được 11,000 bảng

avamaylittleboyAva-May Littleboy, 3 tuổi
 
Bà của cô bé tử vong khi đang chơi đùa trong nhà phao cho biết bà thực sự xúc động khi được biết chiến dịch gây quỹ cho cô bé đã vượt xa mục tiêu 1,500 bảng ban đầu.
 
Ava-May Littleboy qua đời khi lâu đài phao nơi cô bé đang chơi đột nhiên nổ tung trước mắt các nhân chứng trên bãi biển Gorleston ở Norfolk.
 
Cô bé ba tuổi đã được đưa ngay tới bệnh viện nhưng đã tử vong do các vết thương quá nặng.
 
Trang web JustGiving được lập ra để tưởng nhớ cô bé đã gây quỹ được 11,500 bảng dù mục tiêu ban đầu chỉ là 1,500 bảng.
 
Bà Angela, bà của bé gái nhỏ, gửi lời cảm ơn đến hàng trăm người đã đóng góp.
 
Bà nói: “Tới tất cả những người đã quyên góp cho chúng tôi, chúng tôi không biết bạn là ai, nhưng tôi thực sự xúc động trước tình yêu và lòng quan tâm của mọi người.”
 
Bà cũng nói thêm về sự mất mát của gia đình: “Tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn rất bàng hoàng.
 
“Mọi chuyện thật không phải, thật bất không, thật bất bình thường.
 
“Nhưng… có nhiều điều nhỏ nhoi khiến chúng ta phải cười và phải khóc.”
 
Tới thời điểm hiện tại, hơn 800 người đã quyên góp qua trang web sau khi nó được lập nên hồi đầu tuần. Nhiều người để lại những lời tưởng nhớ vô cùng xúc động.
 
Một người viết: “Cũng giống như rất nhiều người khác, tôi vẫn không thể tin nổi điều này có thể xảy ra với Ava-May bé nhỏ và gia đình các bạn. Xin chia buồn với mọi người trong thời khắc đau buồn này.”
 
Một người khác viết: “Con được trao đôi cánh quá sớm. Con hãy bay đi và vui vẻ với các thiên thần nhé. Hãy yên nghỉ, cô gái bé nhỏ, gửi tình yêu tới cả gia đình con.”
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)