Xô xát đã xảy ra giữa các nhân viên di trú và đám đông chống đối ở Chinatown London, dẫn đến hậu quả một người phụ nữ lớn tuổi phải vào bệnh viện.
Người phụ nữ được quay phim lại khi đang nằm trước chiếc xe tải của cục di trú. Trong khi đó, đám đông vây quanh với mục đích chống đối việc bắt giữ người họ hàng của người phụ nữ này.

Một nhân viên cho biết chiếc xe tải đã cán vào cánh tay của người phụ nữ này mặc dù sau đó, Bộ Nội vụ thông báo người phụ nữ được đưa đến bệnh viện chỉ để kiểm tra cho chắc chắn và không hề bị thương.
Hình ảnh video cũng cho thấy đám đông phẫn nộ đang la ó và khóc lóc, trong khi một vài người đá vào chiếc xe và đập nắp ca-pô ở gần nhà hàng Joy Luck.
Một nhân viên di trú hét lên với đám đông để ngăn chặn sự việc và đe dọa bắt giữ những người đang chặn xe. Sau đó, các nhân viên di trú buộc phải gọi cảnh sát tới hỗ trợ.
Khi người phụ nữ đang nằm trên đường, chiếc xe được lái về phía bà trước khi các nhân viên kịp thời đẩy mũi xe khỏi người phụ nữ.
Bộ Nội vụ cho biết bốn người đàn ông – đều mang quốc tịch Trung Quốc – đã bị bắt giữ sau khi bị phát hiện quá hạn visa. Hiện họ đang được tạm giữ để chờ trục xuất khỏi Anh.
Một người đàn ông khác bị tình nghi nhập cư bất hợp pháp cũng đã bị bắt. Người này được cho tại ngoại nhờ bảo lãnh và phải thường xuyên tới trình diện ở Bộ Nội vụ.
Các hộ kinh doanh tại khu vực phàn nàn rằng họ thường xuyên bị quấy rầy bởi lực lượng di trú và dường như cộng đồng này đang bị phân biệt đối xử.
Nhà hàng Joy Luck đã nhạn được thông báo phạt 20,000 bảng cho mỗi nhân viên bất hợp pháp trừ khi họ có thể nộp giấy tờ cho phép làm việc của các nhân viên.
Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho hay: “Sau cuộc kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh ở phố Gerrard, London tối ngày hôm qua, các nhân viên cục di trú đã yêu cầu hỗ trợ từ Cảnh sát London trong một cuộc xô xát có liên quan đến nhiều người dân. Cảnh sát đã có mặt nhưng không bắt giữ ai.”
“Không có nhân viên hay người dân nào bị thương trong vụ việc. Một người phụ nữ được đưa tới bệnh viện để kiểm tra nhưng không có bất cứ vết thương nào.”
VietHome (Theo Independent)