Cảnh sát chấm dứt điều tra vụ người đàn ông chạy bộ đẩy một phụ nữ vào đầu xe bus trên cầu Putney

Một năm sau ngày xảy ra vụ việc gây kinh ngạc dư luận, cảnh sát yêu cầu dừng tìm kiếm người đàn ông chạy bộ trên cầu Putney, người đã đẩy một phụ nữ vào làn đường xe bus.
 
Đêm thứ Tư (27/6) vừa qua, cảnh sát Scotland Yard cho biết tất cả mọi nguồn thông tin đều đã cạn kiệt và cuộc điều tra vụ tấn công bị ẩn đã khép lại.
 
Tài xế xe bus Oliver Salbris may mắn né được người phụ nữ sau khi cô bị một người chạy bộ đẩy ngã xuống ngay trước mặt chiếc xe bus hai tầng đang di chuyển trên cầu Putney, tây nam London.
 
Sau khi vụ việc xảy ra vào ngày 5 tháng Năm năm ngoái, cảnh sát đã công bố hình ảnh video gây chấn động và bắt đầu cuộc tìm kiếm nghi phạm trong vô vọng.
 
jog
Cảnh sát đã công bố hình ảnh này trong nỗ lực tìm kiếm người chạy bộ
 
Sở cảnh sát London tiết lộ họ đã đặt 50 người vào tầm ngắm trong quá trình điều tra.
 
Trong một thông cáo, cảnh sát nói: “Cảnh sát đã chú ý tới hơn 50 người trong suốt quá trình điều tra; tất cả các đối tượng này đã được xem xét, kiểm tra cẩn thận và rồi được loại bỏ khỏi vòng nghi vấn.
 
“Vụ việc đã được điều tra đầy đủ với mọi kênh thông tin có thể.
 
“Vì nghi phạm vẫn không được nhận diện và tất cả các nguồn thông tin đều đã cạn kiệt, nếu có bất cứ thông tin nào mới, chúng tôi sẽ điều tra cẩn thận.”
 
Trong thời gian điều tra, ông Salbris từng kêu gọi kẻ tấn công bí ẩn ra đầu thú.
 
Ông phát biểu: “Anh ta nên trình diện và nói chuyện với cảnh sát. Anh ta đã làm một việc tồi tệ và hậu quả đã có thể rất khủng khiếp đối với nạn nhân.
 
“Thật tốt nếu cảnh sát có thể bắt được anh ta, nhưng nếu anh ta có chút lương tâm và tự thấy hối hận, ít nhất anh ta nên đứng ra chịu trách nhiệm cho hành động của mình.”
 
Ông Salbris cũng bày tỏ ông không thể hiểu nổi lý do vì sao người chạy bộ lại đẩy người phụ nữ như vậy.
 
Ông nói: “Tôi không biết vì sao người chạy bộ lại đẩy cô ấy, có lẽ anh ta đã có một ngày tồi tệ và quyết định đẩy người phụ nữ đầu tiên mà anh ta thấy. Hoặc đó cũng thể xuất phát từ lý do cá nhân.
 
“Tôi không thể hiểu tại sao một người có thể hành động như vậy với người khác.”
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)