
Cô Zixuan Qu đã được cho phép lưu lại Anh sau khi bị coi là người nhập cư bất hợp pháp
Trong một động thái hoàn toàn bất ngờ, Bộ Nội vụ đã cấp visa cho một người phụ nữ mà trước đó bị họ liệt vào danh sách người nhập cư bất hợp pháp. Quyết định này được đưa ra 24 giờ sau khi đoạn video về cuộc đột kích đáng sợ vào nhà người phụ nữ được đăng tải trên tờ Guardian.
Cô Zixuan Qu, 29 tuổi, người đã nộp đơn xin gia hạn visa sinh viên từ bốn năm trước, nay đã được cho phép lưu lại Anh thêm năm năm nữa.
Trong suốt bốn năm qua, Bộ Nội vụ đã để mặc hồ sơ của cô và giữ hộ chiếu của cô, khiến cô không thể quay trở về Trung Quốc thăm ông bà, những người đã nuôi cô lớn. Cô cũng bị buộc phải hủy đám cưới bởi cô không thể đăng ký kết hôn mà không có hộ chiếu.
Một đội nhân viên di trú gồm khoảng sáu người đã tới ngôi nhà nơi cô Qu ở cùng vị hôn phu của mình là anh Ducan Watkinson, 37 tuổi, vào lúc 5.30 sáng ngày mùng 1 tháng Năm. Các nhân viên di trú nói với cô Qu rằng cô không được phép lưu lại Anh và đã bị liệt vào danh sách những người nhập cư bất hợp pháp.
Qu và Watkinson vô cùng ngạc nhiên vì họ tin rằng hồ sơ xin gia hạn visa sinh viên của Qu đang trong giai đoạn được xử lý. Họ cũng đã trả khoản phí 2,000 bảng cho dịch vụ xử lý visa nhanh của Bộ và đã nhận được lịch hẹn.
Sau 25 phút lưu lại nhà của cặp đôi, các nhân viên di trú đã tìm ra thông tin về cuộc hẹn, công nhận họ đã mắc sai lầm rồi rời khỏi căn hộ, để lại cô Qu và anh Watkinson trong trạng thái hoảng sợ và buồn bã.
Qu nói cô vô cùng nhẹ nhõm khi nhận được tin đã được cấp visa, nhưng cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi hồ sơ của cô đã bị giữ lâu đến vậy rồi lại được giải quyết vô cùng nhanh chóng.
“Tôi đã ngay lập tức gọi cho ông bà ở Trung Quốc. Điều đầu tiên tôi sẽ làm là đặt vé về thăm họ. Họ đã khóc rất nhiều,” Qu nói. Cô cho biết cả cô và vị hôn phu của mình đã òa khóc trong quán café ở trung tâm di trú Lunar House Croydon sau khi nhận được tin.
Cặp đôi cho hay họ hiện đang lên kế hoạch tổ chức lại đám cưới mà họ đã buộc phải hủy hồi tháng Chín năm ngoái.
“Tôi cảm thấy thực sự nhẹ nhõm và kinh ngạc, trộn lẫn với chút cảm giác tội lỗi khi biết được vẫn còn rất nhiều trường hợp đang chờ câu trả lời như chúng tôi. Chúng tôi có thể nhìn thấy những người khác trong phòng đợi,” Watkinson nói. Anh tự hỏi liệu có phải thông tin truyền thông về cuộc viếng thăm lúc bình minh của đội di trú đã góp phần đẩy nhanh tiến trình cấp visa hay không.
“Tôi thực sự muốn nghĩ rằng họ vẫn đưa ra quyết định như vậy kể cả khi không có video đó; chúng tôi đáp ứng được tất cả các yêu cầu, nhưng chúng tôi không chắc lắm,” anh nói. Người tư vấn nhập cư mà họ thuê để hõ trợ nói việc một trường hợp được đẩy nhanh và giải quyết chỉ trong vòng một ngày không phải là thông lệ.
Qu nói cô không nhận được lời xin lỗi nào cho cuộc viếng thăm của đội di trú cũng như cho bốn năm chờ đợi mà cô không thể làm việc hay học tập.
“Tôi chỉ cảm thấy thực sự nhẹ nhõm. Tôi không phải người dễ tức giận. Lẽ ra mọi việc đã phải được giải quyết từ bốn năm trước. Sự việc đã khiến tôi mất đi bốn năm trong cuộc đời cũng như nhiều tiền bạc…Tôi đã không thể làm việc; tôi không thể về nhà thăm gia đình…nhưng ngày hôm nay tôi thực sự hạnh phúc,” cô nói.
Watkinson nói anh thực sự tức giận khi những chính trị gia thảo ra các chính sách nhập cư không bao giờ có mặt để thấy những con người ở Lunar House này phải vật lộn ra sao, “đơn giản là họ chẳng quan tâm”.
“Tất cả những chính sách nhập cư thờ ơ này đều đến từ tít trên cao. Những nhân viên làm việc ở Lunar House phải làm việc với mọi người, họ là những người phải đi thu dọn mớ hỗn độn,”anh nói. “Tại sao chúng tôi phải chịu đựng tất cả những việc này nếu kết quả vốn là như vậy? Nỗi phẫn nộ vẫn còn đó – toàn bộ chính sách, toàn bộ hệ thống đã thực sự thối nát.”
Vào ngày thứ Ba, 15/5, Bộ Nội vụ nói visa của cô Qu đã quá hạn từ tháng Một năm 2014 và họ đã gửi đi vài thông báo yêu cầu cô rời khỏi Anh, thông báo cuối cùng là vào tháng Một năm 2018. Tuy nhiên, cô Qu nói cô chưa từng nhận được thông báo nào.
Hôm thứ Tư, 16/5, phát ngôn viên Bộ Nội vụ nói: “Chúng tôi xin được xác nhận chúng tôi đã gặp mặt cô Qu sáng nay và cô ấy đã được cho phép lưu lại Anh.”
VietHome (Theo Guardian)