Thiếu niên 16 tuổi bị đâm trong cuộc cãi vã ở khu Nightingale Estate thuộc Hackney

hackney
 
Tại khu vực Nightingale Estate, Upper Clapton vào chiều ngày mùng 8 tháng Năm, một thiếu niên đã bị đâm trong một trận ẩu đả, trong đó nhiều thiếu niên cầm dao đâm chém lẫn nhau.
 
Cậu thiếu niên, 16 tuổi, đã tìm đến phòng khám khu vực Nightingale để được chữa trị sau khi trận gây gổ tại khu nhà kết thúc lúc 3 giờ chiều.
 
Một người đàn ông đang ngồi trong phòng chờ của phòng khám ở đường Kenninghall khi sự việc xảy ra đã miêu tả nỗi kinh ngạc của mình khi nhìn thấy cậu bé tiến vào.
 
“Máu vương vãi khắp nơi – trên quầy tiếp tân và cả sàn nhà,” người này nói.
 
“Cậu bé gào thét và khóc lóc, và nói rằng mình mới bị đâm. Cậu ta không thể di chuyển và các y tá phải đưa cậu ấy vào phòng phía sau.”
 
Nhân chứng nói tiếp: “Sáng nay tôi đã ở phòng khám cùng con gái để kiểm tra sức khỏe. Tôi không thể chịu nổi cảnh tượng đó, vậy thì con tôi làm sao mà chịu được?”
 
Cộng đồng dân cư Nightingale Estate đã thông báo trên Twitter: “Trận ẩu đả lớn diễn ra trên thảm cỏ Nightingale Estate. Một nhóm thiếu niên cầm dao tấn công lẫn nhau.
 
“Một, hoặc nhiều hơn, đã bị đâm và phải chạy đến cầu cứu ở trung tâm y tế Nightingale NHS. Hiện đang được điều trị. Đây là vụ đâm dao thứ ba ở khu vực trong vòng một năm.”
 
Thông báo cũng cho biết thêm: “Chưa bao giờ nhìn thấy lực lượng cảnh sát cưỡi ngựa xuất hiện ở nơi này trước đây. Thật là một dấu mốc lịch sử khu #nightingaleestate.”
 
Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Scotland Yard nói các vết thương của cậu thiếu niên không gây nguy hiểm đến tính mạng và cũng không có ai khác bị thương.
 
 
VietHome (Theo Hackney Gazette)