Cảnh sát đề nghị người dân London chung tay giúp đỡ chấm dứt nạn bạo lực

police
Cảnh sát tẩy rửa hiện trường nơi thiếu niên 17 tuổi Rhyhiem Ainsworth bị bắn chết hôm thứ Bảy (5/5)
 
Ngày hôm nay, Cảnh sát London đã đưa ra lời kêu gọi cộng đồng hãy chung tay giúp đỡ chấm dứt chuỗi bạo lực ở thủ đô sau khi một loạt các vụ nổ súng và đâm dao đã diễn ra trong suốt dịp cuối tuần lễ Bank Holiday.
 
Trong ngày 7/5, hai thiếu niên, 16 và 17 tuổi, đã bị đâm và một tài xế giao đồ ăn 30 tuổi đã bị bắn trong vòng chỉ một giờ. Những vụ tấn công này xảy ra sau vụ việc một cậu bé 13 tuổi vô tình bị bắn vào đầu ở Harrow và một thiếu niên 17 tuổi bị bắn chết ở Lewisham.
 
Cảnh sát trưởng Simon Messinger nói: “Chúng tôi đang sử dụng hết khả năng của mình để ngăn chặn, tìm kiếm và cắt cử nhiều cảnh sát tuần tra đường phố nhằm giữ an toàn cho London.
 
“Nếu người dân cảm thấy lo lắng hay có thông tin gì, hãy nhanh chóng báo cho chúng tôi. Hãy tin tưởng vào chúng tôi. Cộng đồng dân cư hãy chăm sóc lẫn nhau. Còn chúng tôi ở đây để giúp đỡ và hỗ trợ các bạn.”
 
Ông Messinger, chỉ huy cảnh sát khu vực Southwark và Lambeth, cho biết các đội tuần tra đã được cắt cử thêm để đi tuần khắp London cùng sự hỗ trợ của cảnh sát có vũ trang, chó nghiệp vụ, đội mô-tô giao thông và các cảnh sát mặc thường phục. Một thiếu niên 16 tuổi đã bị đâm dao lúc 4 giờ chiều ngày 7/5 ở công viên Broomfield, Enfield ngay trước mặt các gia đình đang có mặt tại một hội chợ. Nửa giờ sau, cảnh sát được gọi tới đường Leytonstone ở Stratford, nơi một thiếu niên 17 tuổi khác bị đâm. Sức khỏe cả hai cậu bé này đều đang ổn định sau phẫu thuật. Chưa có vụ bắt giữ nào được tiến hành.
 
Sau đó, lúc 5 giờ kém, một tài xế giao hàng đang đi bộ bị bắn ở New Cross bởi một tay súng đi xe phân khối lớn. Tình hình sức khỏe của nạn nhân này cũng đã ổn định.
 
Các vụ việc kể trên xảy ra sau khi một cậu bé 13 tuổi bị bắn vào sau đầu vào hôm Chủ nhật, 6/5, trong khi đang đi bộ trên đường Wealdstone High Street, Harrow, tới dự một đám cưới cùng bố mẹ.
 
Cậu bé này, một dân thường hoàn toàn vô tội, đã gục ngã ở ngưỡng cửa Specsavers sau khi trúng đạn từ một khẩu súng ngắn. Cậu bé đã vô tình bị một tay súng đi xe mô-tô bắn nhằm khi kẻ này đang nhắm tới một cậu bé 15 tuổi khác, người cũng bị thương trong vụ tấn công.
 
Trong khi đó, cảnh sát vẫn đang truy bắt tay súng đã bắn chết Rhyhiem Barton, 17 tuổi, ở Kennington vào hôm thứ Bảy (5/5).
 
Mẹ của nạn nhân, bà Pretana Morgan, được nhìn thấy đang lau dọn vết máu của con trai mình tại hiện trường. Bà mẹ đau khổ đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt nạn bạo lực thanh thiếu niên ở London và khẩn nài: “Hãy để con trai tôi trở thành nạn nhân cuối cùng.”
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)