Người bố trẻ đối mặt với khoản phạt lớn vì lái xe quá tốc độ khi đưa vợ tới bệnh viện sinh con

Một người bố trẻ ở Birmingham sẽ phải hầu tòa sau khi bị phát hiện lái xe với tốc độ 101mph – vì vợ anh sắp sinh con ở ghế sau.
 
Khi Laura Baker có dấu hiệu chuyển dạ, người chồng Louis đã không để mất một phút nào. Từ tiền sử bệnh của cô, anh Louis biết ca sinh nở này có thể sẽ rất phức tạp.
 
Đứa trẻ đã ngừng phát triển trong bụng cô Laura từ hai tuần trước đó, và vợ anh cần được sử dụng kháng sinh trước khi đứa trẻ ra đời.
 
louisLouis Baker cùng con trai mới sinh Ellis và vợ Laura
 
Anh Louis, 30 tuổi, nhanh chóng đỡ Laura vào chiếc xe hơi gia đình tại nhà của họ ở Rubery, ra đường M5 về hướng bệnh viện Hoàng gia Worcestershire.
 
Khi những cơn đau chuyển dạ xuất hiện gần nhau hơn, Louis nhấn chân ga – và bị camera tốc độ ghi lại ở mức 101 mph.
 
Cậu bé Ellis, hiện nay đã được 2 tuần tuổi, ra đời an toàn – nhưng bố cậu bé đang phải đối mặt với án phạt 2,500 bảng và 6 điểm trên bằng lái.
 
“Khi đó tôi đang mang thai 38 tuần,” cô Laura, 26 tuổi, cho biết.
 
“Theo hình ảnh siêu âm từ ngày 11 tháng Tư, tôi biết em bé đã ngừng phát triển từ tuần 36.
 
“Tôi có lịch kích đẻ vào ngày 15 tháng Tư nhưng lại chuyển dạ vào ngày trước đó. Chúng tôi đã rất lo lắng – chúng tôi biết con chúng tôi đã ngừng phát triển, thằng bé có thể sẽ gặp phải những vấn đề sức khỏe phức tạp.
 
“Chúng tôi không muốn trì hoãn đến bệnh viện. Tôi bảo Louis rằng tôi đang có những cơn co và chúng tôi nhanh chóng lên xe – chúng tôi sẽ phải đi khoảng nửa giờ theo đường M5 về phía nam.
 
“Tôi bắt đầu lo lắng cực độ và những cơn co xuất hiện nhanh hơn, cứ mỗi hai phút một lần.
 
“Con gái tôi ra đời chỉ sau 11 phút và do đó, chúng tôi nghĩ đứa bé này cũng sẽ ra đời rất nhanh chóng.
 
“Louis lái xe với tốc độ 70 mph trên phần lớn quãng đường nhưng khi gần đến nơi, vì những cơn co dồn dập, tôi thực sự nghĩ đứa trẻ sắp ra đến nơi rồi.
 
“Tôi gần như mất kiểm soát vì đau đớn và anh ấy phải tăng tốc lên tốc độ 101 mph trong đoạn cuối quãng đường.
 
“Louis cũng không để ý tới tốc độ vào thời điểm đó, anh ấy chỉ cố gắng lái xe an toàn và đưa tôi đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.
 
“Tôi cảm thấy như tôi cần phải rặn đứa bé ra ngay lúc đó, ngay tại đó, nhưng không có cái gì để tôi dựa vào.
 
“Có tất cả bốn làn đường và một khu vực đỗ xe. Bạn có thể đỗ xe tại đó nếu cần gấp, nhưng tôi không muốn sinh con khi tất cả những chiếc xe hơi và xe tải phóng qua như vậy.”
 
Các nhân viên y tế nhanh chóng hành động ngay khi cặp đôi tới bệnh viện. Vì Laura nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B, cô cần được dùng kháng sinh 4 giờ trước khi sinh con.
 
“Bệnh viện đã kịp cho tôi kháng sinh khoảng một giờ trước khi tôi sinh,” cô nói.
 
“Nhưng tôi bị tụ máu và được đưa ngay tới phòng mổ. Ellis không phản ứng gì trong suốt 20 đến 30 phút sau sinh và phải dùng oxy. Bây giờ thì thằng bé ổn rồi.
 
“Tôi nhớ Louis đã nói với một trong các hộ sinh rằng có anh ấy nghĩ anh ấy đã bị bắn tốc độ. Họ tỏ ra đồng cảm và nói ‘Ôi đừng lo lắng về chuyện đó, sẽ ổn cả thôi’.”
 
Cặp đôi đã gọi cho chính quyền vào ngày hôm sau và gia đình Bakers đã viết lại bản tường trình chi tiết về hành trình đến bệnh viện của họ.
 
“Người phụ nữ chúng tôi trao đổi cùng tỏ ra rất thông cảm và nói bà ấy nghĩ việc đó không có vấn đề gì trong hoàn cảnh như vậy.
 
“Nhưng sau đó chúng tôi nhận được một bức thư cho biết họ đã nhận các bằng chứng của chúng tôi nhưng chúng cũng không có nghĩa lý gì đối với tội vượt quá tốc độ.
 
“Chúng tôi bị đe dọa phạt 1,000 bảng và 6 điểm, và mức phạt có thể tăng lên thành 2,500 bảng trên đường cao tốc, và đúng là như vậy.
 
“Tôi đang trong thời gian nghỉ sinh và Louis cũng được nghỉ theo chế độ. Chúng tôi không thể chi trả khoản phạt 2,500 bảng.
 
“Bằng lái của Louis hoàn toàn sạch sẽ. Anh ấy chưa từng gặp bất cứ rắc rối nào. Anh ấy tin nếu tôi sinh con trên xe sẽ có vấn đề gì đó phát sinh.
 
“Anh ấy sợ rằng tôi hoặc Ellis sẽ chết. Tôi hoặc đứa bé sẽ bệnh nặng, và có thể phải chết.
 
“Chắc chắn nếu cảnh sát dừng xe Louis vì tốc độ đó, họ sẽ nhanh chóng dẫn đường cho chúng tôi đến bệnh viện – nhưng đó lại là chiếc camera.
 
“Đó là trường hợp khẩn cấp và anh ấy đã làm tất cả những gì có thể để cứu mẹ con tôi.
 
“Nếu anh ấy mất chúng tôi, anh ấy sẽ phải tự mình nuôi nấng hai đứa trẻ.”
 
 
VietHome (Theo Birmingham Live)