
Trong một bài đăng trên Twitter nhằm xoa dịu những lời kêu gọi từ chức, bà Amber Rudd đã xin lỗi vì bê bối nhập cư đang nhấn chìm Bộ Nội vụ và khẳng định bà không hề biết đến các chỉ tiêu trục xuất.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ thú nhận các tài liệu nêu chi tiết những chỉ tiêu nói trên đã được gửi tới văn phòng của bà – mặc dù trước đó bà khẳng định trước Nghị viện rằng bà không hề biết chúng được sử dụng.
Tuy nhiên, trong một loạt các thông điệp được đăng vào tối thứ Sáu, ngày 27 tháng Tư, bà cho hay bà không trực tiếp xem những tài liệu đó.
Bà Rudd nói: “Tôi sẽ trình bày cụ thể trước Hạ viện vào thứ Hai tới để trả lời cho các câu hỏi hoàn toàn chính đáng về vấn đề chỉ tiêu trục xuất và nhập cư bất hợp pháp.
“Tôi hoàn toàn không biết đến các chỉ tiêu trục xuất cụ thể. Tôi công nhận rằng lẽ ra tôi nên biết và tôi xin lỗi vì tôi đã không biết.
“Tôi không đọc tới các tài liệu đó, mặc dù bản sao có được gửi tới văn phòng của tôi như nhiều tài liệu khác.
“Với tư cách Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tôi sẽ làm việc hết mình để bảo đảm chính sách nhập cư của chúng ta công bằng và nhân đạo.”
Những tuyên bố này được đưa ra sau khi một bản ghi nhớ dài sáu trang được tiết lộ cho tờ Guardian, trong đó tiết lộ Bộ Nội vụ đã đặt chỉ tiêu “đạt 12,800 trường hợp cưỡng chế trục xuất trong năm 2017-18” và “chúng tôi đã vượt chỉ tiêu trục xuất có hỗ trợ.”
Ghi nhớ trên cũng nhắc đến việc họ lượng trục xuất cưỡng chế đã tăng 10%, con số được “hứa với Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ đầu năm.”
Cả bà Rudd và Brandon Lewis, người chịu trách nhiệm về việc nhập cư khi đó, đều được nhắc tới trong bản ghi nhớ.
Tài liệu này hoàn toàn trái ngược với những bằng chứng bà Rudd đưa ra, trong đó bà nhấn mạnh việc Bộ Nội vụ không hề đặt ra bất cứ chỉ tiêu trục xuất nào.
Có vẻ những dòng tweet mới không thể làm hài lòng các đối thủ chính trị đang kêu gọi bà Rudd từ chức vì tội nói dối trước quốc hội.
VietHome (Theo Independent)