Dự báo thời tiết nước Anh: Nhiệt độ có thể hạ thấp xuống – 14 độ C và có tuyết rơi trong đêm lạnh nhất mùa đông năm nay

Những nhà dự báo thời thiết đã cảnh báo rằng đêm lạnh nhất mùa đông năm nay sắp đến và nhiệt độ tại Anh được dự báo sẽ rơi xuống khoảng -13 độ C

uksnow1701aa
Swaledale, North Yorkshire

Một cảnh báo nghiêm trọng về băng tuyết đã được công bố trên khắp các khu vực trên cả nước, những nơi mà thủy ngân chưa từng rơi xuống mốc -13 độ C trong suốt những tháng mùa đông năm nay.
Cảnh báo vàng đã xuất hiện tại hầu hết các khu vực tại Scotland, bắc Anh, Midlands, Wales và đông Anglia, có hiệu lực từ 6 giờ sáng cho tới 6 giờ tối Chủ Nhật (21/1).
Đêm lạnh nhất sẽ kéo theo sự xuất hiện của những mảng băng trên mặt đường, vỉa hè và đường đạp xe, đồng thời phương tiện giao thông cộng cộng cũng sẽ bị ảnh hưởng, thời gian di chuyển của xe bus và tàu và bị kéo dài.
Trong lúc sương giá bắt đầu, một dải tuyết sẽ di chuyển qua nhiều khu vực tại Anh vào ngày Chủ Nhật (21/1).
Cùng lúc đó, London được dự đoán sẽ trải qua những cơn mưa dai dẳng sau khi một cơn mưa rửa trôi sạch xuất hiện vào thứ Bảy (20/1) vừa qua.
Nhà dự báo thời tiết Becky Mitchell từ phòng Khí tượng thủy văn cho biết: ”Đêm nay thời tiết sẽ khá tạnh ráo nhưng một dải mưa từ phía tây đang di chuyển đồng nghĩa với việc thời tiết sẽ trở nên ẩm ướt hơn vào ngày mai (22/1).”
“Nhiệt độ sẽ rơi xuống khoảng -14 độ C ở khu vực nông thôn Scotland và London cũng sẽ được tận hưởng một đêm khá lạnh, thấp nhất vào khoảng 2 độ C nhưng rất dễ xảy ra đóng băng ở vùng ngoại ô London.”
“Ngày mai mưa sẽ tràn về từ phía đông, khiến cho tuyết xuất hiện trên diện rộng.”
“Tại London, nhiều khả năng có mưa rơi và có thể tuyết sẽ xuất hiện ở bắc M25.”
“Trời nhiều mây và ẩm ướt, đây sẽ là một ngày không dễ chịu chút nào, nhiệt độ cao nhất tại London vào khoảng 8 độ C.”
Từ đầu tuần tới cho đến thứ Tư, thời tiết có thể sẽ dịu và khô ráo hơn, và sẽ bất ổn từ thứ Tư (24/1) trở đi.
Bà Mitchell nói thêm: “Sau đợt mưa và tuyết này, thời tiết sẽ khá khô ráo vào tối chủ nhật (21/1). Tuần tới sẽ khô ráo hơn, tại London nhiệt độ cao nhất vào khoảng 10 độ C vào thứ Hai (22/1) và 13 độ C vào thứ Ba (23/1).”

VietHome (Theo Evening Standard)