Vụ việc bé Charlie Gard: Cha mẹ sụp đổ trước quyết định cuối cùng của tòa

Mới đây, Tòa án Công lý Hoàng gia đã đưa ra quyết định cuối cùng đó là kết thúc cuộc chiến pháp lý tại đây và ống thở của em bé Charlie Gard sẽ bị rút trước khi em có cơ hội được kỷ niệm sinh nhật một tuổi của mình bên cha mẹ.

Đọc thêm bài báo liên quan: Tòa án Nhân quyền tuyên bố tiếp tục duy trì sự sống cho một em bé mắc bệnh hiểm nghèo cho đến khi quyết định cuối cùng được đưa ra

charlie-gard-4.jpg

Charlie Gard sẽ ra đi trước khi em có cơ hội được đón sinh nhật một tuổi của mình bên cha mẹ

Trước quyết định của Tòa, cha mẹ Charlie chỉ biết kêu lên rằng: “Cha mẹ rất tiếc vì đã không thể cứu con” trong nỗi đau đớn tột cùng. Cha mẹ của bé Charlie, Connie Yates và Chris Gard đã có bài phát biểu xúc động trước thềm của Tòa án Công lý Hoàng gia khi họ tiết lộ ống thở hỗ trợ cho bé Charlie sẽ bị tắt trước khi em có cơ hội được kỷ niệm sinh nhật tròn một tuổi của mình bên cha mẹ vào thứ Sáu tuần tới.
Hôm thứ Hai vừa qua (ngày 24 tháng Bảy), cặp vợ chồng này đã phải kết thúc cuộc đấu tranh pháp lý về việc chữa trị cho đứa con bé bỏng mắc hội chứng suy nhược ty thể - mitochondrial depletion syndrome trong nước mắt. Họ nói trong cay đắng: “Không kịp nữa”.
Mẹ của Charlie Gard rơm rớm nước mắt gọi con trai mình là một "người chiến binh thực sự" khi cô thông báo rằng Tòa án đã không cho họ thêm một cơ hội nào nữa và bé Charlie sẽ ra đi trước sinh nhật một tuổi của em vào thứ Sáu tới.
Cô Yates đã bật khóc tại tòa: "Mẹ và cha yêu con nhiều lắm. Cha mẹ rất tiếc vì không thể cứu con, cha mẹ đã có cơ hội nhưng lại không được cho phép làm điều đó. Chúc con trai yêu ngủ ngon và có những giấc mơ ngọt ngào nhé”

charliegardcourt.jpg

Cha mẹ của Charlie Gard chia sẻ với truyền thông bên ngoài Tòa án

Cha của bé Charlie, anh Chris Gard nói trong lúc đứng ở bậc thêm tòa án: “Chúng tôi sẽ dành những khoảnh khắc quý giá cuối để ở cùng bên con trai Charlie.
“Charlie ơi, cha mẹ yêu con rất nhiều. Bây giờ và sau này cha mẹ mãi luôn yêu con như thế. Cha mẹ rất tiếc đã không thể cứu được con.”
Anh Gard cũng nói trước đoàn phóng viên: “Tất cả những gì chúng tôi muốn làm là đưa Charlie từ một bệnh viện nổi tiếng thế giới này đến một bệnh viện nổi tiếng trên thế giới khác để cứu sống con mà thôi.”
“Cả hai chúng tôi đều sẽ phải sống với những nỗi đau đớn ám ảnh đến suốt quãng đời còn lại.”
Phát biểu trong phiên tòa, cô Yates, mẹ của bé Charlie cũng đã bày tỏ những chỉ trích về sự trì hoãn trong việc chữa trị cho Charlie. Cha mẹ em tin rằng đáng lẽ bé đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh nếu con của họ được phép thử nghiệm mọi phương pháp điều trị từ tháng 11 năm ngoái.
Cô nói: "Việc điều trị cho con trai tôi đã không còn quan trọng nữa, chúng tôi sẽ để con ra đi. Lẽ ra việc điều trị nên được bắt đầu sớm hơn”
"Chúng tôi đã quyết định để cho con trai ra đi, nhưng chỉ vì một lý do duy nhất đã khiến việc chạy chữa cho con trai tôi trở nên quá muộn màng.”
“Chúng tôi đã liên tục yêu cầu được đưa con đi điều trị thử nghiệm trong suốt tám tháng vừa qua."
“Giá như cuộc điều trị được bắt đầu sớm hơn thì Charlie đã thực sự có cơ hội cái thiện tình trạng sức khỏe của mình.”
Cặp phụ huynh này sẽ ngồi lại với nhân viên bệnh viện để xác định xem khi nào thì họ sẽ ngừng việc cung cấp các thiết bị hỗ trợ sự sống cho bé Charlie.
Họ đón nhận sự an ủi từ người thân, bạn bè và những người ủng hộ họ khi rời phòng phán xử. Cô Yates nói thêm: “Chúng tôi tin Charlie có thể quá đặc biệt đối với thế giới hèn kém này.”

Cha mẹ của Charlie nói rằng họ sẽ thành lập một tổ chức từ thiện mang tên con trai họ và cam kết sẽ tiếp tục làm việc để đảm bảo cho trẻ em có thể tiếp cận được phương pháp điều trị tân tiến nhất mà họ tin rằng Charlie lẽ ra đã phải có.

 

VietHome (Theo Evening Standard)