Tòa án Nhân quyền tuyên bố tiếp tục duy trì sự sống cho một em bé mắc bệnh hiểm nghèo cho đến khi quyết định cuối cùng được đưa ra

Vừa qua, Tòa án Nhân quyền châu Âu đã ra ra quyết định yêu cầu bệnh viện Great Ormond Street ở London không được rút ống thở mà phải tiếp tục chăm sóc 24/24 để duy trì sự sống cho một bé trai mười tháng tuổi mắc bệnh hiểm nghèo có tên Chris Gard.

viethome.co.uk

_94920536_mediaitem94920535.jpg

Hội chứng suy nhược ty thể khiến cho bé Charlie không thể nghe, cử động hay khóc

Mặc dù được sinh ra khỏe mạnh vào tháng 8 năm 2016 nhưng khi vừa được tám tuần tuổi, cậu bé Charlie lại bắt đầu giảm cân và sức khỏe một cách nghiêm trọng. Vào tháng Mười cùng năm đó, cậu bé được cha mẹ đưa tới điều trị tại bệnh viện Great Ormond Street ở London và được chuẩn đoán là mắc một căn bệnh hiếm gặp có tên y học là hội chứng suy nhược ty thể - mitochondrial depletion syndrome. Căn bệnh này khiến cho bé Charlie không thể nghe, cử động, khóc hay thậm chí là nuốt bất cứ một thứ gì. Lồng ngực của bé chỉ có thể cử động lên xuống do em đang được một chiếc máy đặc biệt hỗ trợ việc hít thở. Tính đến nay mới chỉ có tổng cộng 16 đứa trẻ trên thế giới mắc phải chứng bệnh này và Charlie là một trong số đó.
Sau gần một năm điều trị tại bệnh viện, cậu bé bị các bác sĩ đánh giá là đang mang trong mình một căn bệnh vô cùng hiếm gặp, nguy hiểm và phức tạp. Đội ngũ các y bác sĩ tại Vương quốc Anh nói rằng họ đã thử mọi biện pháp có thể và đến nay vẫn chưa tìm thể ra cách để chưa trị cho cậu bé và tình trạng của cậu bé cũng đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Do đó, bệnh viện đã đề nghị với cha mẹ bé Charlie nên rút ống thở để em được ra đi thanh thản.

viethome.co.uk

_96174164_mediaitem96174163.jpg

Cha mẹ của cậu bé vẫn kiên trì chiến đấu đến cùng để giành lại sự sống cho con mình

Tuy nhiên, cha mẹ của cậu bé, Chris Gard and Connie Yates vẫn kiên trì chiến đấu để giành lại sự sống cho con mình. Cha mẹ của Charlie cũng luôn tin tưởng rằng cậu bé có thể tiếp tục sống sót vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này nếu được đưa tới chữa trị tại Mỹ. Thậm chí những nhà hảo tâm đã quyên góp hơn 1.3 triệu bảng Anh cho cha mẹ Charlie để họ đưa con tới chạy chữa tại Mỹ. Trong khi đó, các chuyên gia tại Anh lại cho rằng những phương pháp thử nghiệm tại Mỹ cũng chẳng thể cứu vẫn được tình hình hiện tại của cậu bé.
Đứng trước quyết định rút ống thở và ngừng chương trình chăm sóc đặc biệt đối với con trai mình của bệnh viện Great Ormond Street, cha mẹ Charlie đã đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao Anh quốc. Tuy nhiên, thật không may họ đã bị thua trong vụ việc này tại tòa, mẹ Charlis đã sụp xuống và òa khóc trước phán quyết của Tòa.

viethome.co.uk
Thế nhưng, sau thất bại trong việc duy trì sự sống của con mình tại Tòa án Tối cao Anh quốc, cặp vợ chồng này tiếp tục đệ đơn lên Tòa án Nhân quyền châu Âu. Rất may mắn đó là mới đây họ đã bất ngờ nhận được một tia sáng le lói khi Tòa án Nhân quyền châu Âu ra quyết định yêu cầu bệnh viện Great Ormond Street phải tiếp tục duy trì việc chăm sóc đặc biệt và đảm bảo sự sống của cậu bé Charlie cho đến ngày thứ Ba tới đây trong khi họ làm việc thêm về trường hợp này. Một phát ngôn viên cho biết cha mẹ của Charlie mong muốn có một nhóm gồm 7 thẩm phán xem xét vụ việc một cách chi tiết.

Hiện tại vẫn chưa có thêm một quyết định chính thức nào về tương lai của cậu bé Charlie được đưa ra.

 

VietHome (Theo BBC News)