Mẹ bị bỏ tù 24 năm vì tội giết hai con gái

Một bà mẹ đã phải lãnh án 24 năm tù giam vì tội giết hai con gái của chính mình trong một cơn giận dữ bộc phát.

Samira Lupidi, 24 tuổi, đã đâm cô con gái Jasmine Weaver, 17 tháng tuổi, và Evelyn Lupidi, 3 tuổi vào tháng Mười một năm ngoái.

ad 2055075331

 

Tại tòa tối cao Bradford, thẩm phán Edis đã tuyên Lupidi án tù chung thân.

Lupidi cùng hai con gái đã đến một trung tâm bảo trợ phụ nữ sau khi báo với cảnh sát rằng họ bị hành hung bởi người chồng, anh Carl Weaver, tại nhà riêng ở Heckmondwike, West Yorkshire.

Trong buổi xét xử, thẩm phán cho biết bị cáo đã phải chịu một sự rối loạn trầm cảm và một cơn phẫn nộ bất thường, là nguyên nhân dẫn đến hành động ngộ sát vô cùng đáng tiếc.

Thẩm phán nói: “Tôi tin rằng bị cáo đã gây ra lỗi lầm khi rơi vào một cơn phẫn nộ bạo lực, sau những tranh luận căng thẳng cuối tuần.”

“Bị cáo đã bị ảo tưởng rằng mình đang trong cơn nguy hiểm và có thể bị giết, rằng bị cáo không thể được nhìn các con của mình một lần nữa.”

Lupidi đã đâm chín nhát dao vào con gái của mình sau khi tranh cãi với chồng qua điện thoại.

 

Thẩm phán nói: “Bạn đã phản ứng với tình huống khó khăn này bằng cách nói “nếu tôi không có được những đứa trẻ, anh ta cũng đừng hòng có được chúng.”

Trong cơn giận dữ, cô đã muốn trả thù người chồng, và đến một tuần sau đó, cô vẫn nói với các nhân viên y tế trại giam rằng điều quan trọng là Carl Weaver phải chịu đựng sự đau khổ.

Lupidi đã thừa nhận tội ngộ sát với những tình tiết giảm nhẹ, nhưng đã không thừa nhận tội danh giết người.

Lupidi đã khóc nức nở khi bị tuyên có tội.

Lupidi đã đâm chết Evelyn trước và sau đó là Jasmine. Hiện trường vụ án thật sự rất thảm khốc và ám ảnh khi Jasmine phải chứng kiến cảnh cô chị của mình bị đâm chết khi còn chưa thể nhận thức đầy đủ về hành vi đó.

Tuy nhiên, thẩm phán cũng nói: “Tất cả các bằng chứng tích cực cho thấy lũ trẻ là tất cả đối với bị cáo, cho thấy bị cáo yêu thương lũ trẻ. Bị cáo đã từng là một người mẹ tốt và chăm sóc lũ trẻ rất tốt.”

"Cuối cùng, có thể sẽ có sự khoan dung cho tội ác của bị cáo, với sự thật rằng bị cáo đã giết chết chính những gì mà bị cáo yêu thương trong cơn giận dữ, hành vi sẽ để lại những hậu quả vô cùng tàn khốc và vĩnh viễn cho chính bị cáo.”

 

 

VietHome (Theo Metro.co.uk)