Một đại úy quân đội đột tử trên đường chạy trong giải London Marathon

Đại úy David Seath, 31 tuổi, đã đột tử khi chỉ còn cách vạch về đích ba dặm sau khi phải chịu đựng một cơn trụy tim bất ngờ.

david friend01

Rất nhiều cảnh sát và nhân viên y tế tại hiện trường đã mau chóng đến hỗ trợ và đưa David vào cấp cứu tại bệnh viện St Thomas nhưng anh đã không thể qua khỏi.

Bạn bè của David đang lên một kế hoạch đi nốt ba dặm cuối cùng để hoàn thành phần chạy và vinh danh anh.

Một người bạn thân của David, anh James Walker-McClimens, 34 tuổi cũng đã lập nên một trang gây quỹ từ thiện để tưởng nhớ đến người đồng đội của mình.

James cho biết: “Anh ấy chỉ còn cách vạch về đích ba dặm trước khi bị đột tử tại đường Upper Thames. Bạn bè và đồng đội của David đang lên kế hoạch hoàn thành nốt những gì còn dở dang, ngay tại điểm cậu ấy ngã xuống, để vinh danh cậu ấy.”

“Chúng tôi cũng đang quyên góp tiền cho quỹ Help for Heroes. Anh ấy là bạn của chúng tôi, và cũng là một người anh hùng.”

Được biết, David Seath đã nhận hai bằng Thạc sĩ từ trường đại học Aberden trước khi nhập ngũ vào năm 2010.

David Seath đã từng phục vụ quân đội tại chiến trường  Afghanistan, cụ thể là ở quận Nahri Saraj, tỉnh Helmand.

 

dai uy Seath

 

David đã tham gia vào rất nhiều các hoạt động từ thiện và hỗ trợ các nhóm từ thiện, các nhóm Cựu chiến binh gồm Royal Blind và Scottish War Blinded.

Trước khi chết, David đã quyên góp được £500 cho quỹ Help for Heroes bằng việc tham gia giải chạy London Marathon.

Trên những dòng tâm sự vào sáng ngày thứ Bảy, anh đã viết: “Rất cảm ơn mọi người đã tốt bụng và ủng hộ tôi vào ngày mai.”

“Tôi chắc chắn H4H sẽ được mọi người đánh giá cao. Từng đồng tiền đóng góp của các bạn để phá vỡ mốc £200 đều rất đặc biệt. Cám ơn các bạn rất nhiều.”

Vào đầu tháng Tư, Seath đã chia sẻ: “Tôi sẽ sớm tham gia giải chạy London Marathon để gây quỹ Help For Heroes.

Xin hãy ủng hộ quỹ từ thiện để giúp đỡ những người lính đã từng tham gia chiến đấu. Xin cảm ơn.”

Vào năm 2012, Clare Squires, 30 tuổi, cũng đã đột tử trên đường chạy. Qũy từ thiện vinh danh cô cũng đã quyên góp được hơn một triệu bảng cho Samaritans.

 

 

 

VietHome (Theo Metro.co.uk)