Sắp tới đây, khi điều luật Public Space Protection Order có hiệu lực, Hội đồng thành phố Salford sẽ bắt đầu tiến hành phạt tiền với những người chửi thề, nói tục ở nơi công cộng.
Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa rõ ràng về việc từ nào thuộc nhóm “sỉ nhục và thô tục” sẽ bị cấm nói theo điều luật mới được Hội đồng Salford đề ra này.
Trước sự ra đời của điều luật này, một vài người thậm chí đã thắc mắc về quyền phát ngôn cá nhân, trong khi những người khác lại đang tò mò không biết diễn viên hài Mark Thomas sẽ phải biểu diễn như thế nào nếu không được phép nói những từ như “fuck”, “shit” hay “twat”.
Phản ứng khá gay gắt trước điều luật này, Rosie Brighouse đã viết: “Những từ vi phạm điều luật PSPO (Public Space Protection Order) là những từ đồng thời mang nghĩa “sỉ nhục” và “thô tục” hay điều luật này cấm tất cả những từ có thể “thô tục” mà không mang ý “sỉ nhục”, và ngược lại, “sỉ nhục” mà không mang ý “thô tục”?
“Có gì khác biệt giữa ngôn ngữ mang ý nghĩa “thô tục” và “sỉ nhục”?
“Có sự kiểm tra pháp lý nào để quyết định một từ liệu có là từ mang nghĩa “thô tục” hay “sỉ nhục” không”?
“Nếu một người sử dụng một từ ngữ nằm trong nhóm mang nghĩa “thô tục và sỉ nhục” tại khu vực công cộng dưới điều luật PSPO nhưng ở đó không có một ai nghe thấy thì việc đó có cấu thành nên tội trạng hay không”?
Trước các câu hỏi gay gắt trên, Hội đồng thành phố cho biết điều luật mới sẽ được áp dụng vào tháng Tám sau khi đã tham khảo kĩ ý kiến người dân về các hành vi chống lại xã hội.
Hội đồng nói thêm: “Chúng tôi sẽ thảo luận về các vấn đề mà người dân thắc mắc và sẽ đảm bảo rằng không điều gì có thể gây trở ngại cho việc biểu diễn nghệ thuật của ông Thomas hết.”
VietHome (Theo Metro)