Bị bạn gái đâm chết vì nghiện Facebook

Terri-Marie Palmer, một thợ làm tóc tại Anh đã mất kiên nhẫn vì bạn trai Damon Searson dành quá nhiều thời gian 'check' Facebook và đâm chết anh này.

 

856cba09cbb7b0.img
ảnh minh họa

Terri-Marie Palmer, 23 tuổi đã than phiền trên mạng xã hội về việc "Damon Searson làm tôi phát điên, dán mắt vào Facebook và coi tôi như người vô hình khi tôi nói chuyện với anh ta"

Ngay sau đó, cô vớ lấy một con dao cắt bánh đâm thấu tim Searson khi anh này đang kiểm tra tin nhắn trên Facebook. Palmer gọi cấp cứu và khai rằng thanh niên 24 tuổi thất nghiệp đã "vô tình tự đâm phải mình" khi cả hai đang cãi nhau trên chiếc xe caravan mà họ sống chung. 

Tuy nhiên vào tuần vừa rồi, Terri-Marie bị kết tội giết người và ngồi tù chung thân.

Cặp đôi gặp nhau ở cửa hàng nơi Palmer làm việc và nhanh chóng hẹn hò. Bất chấp thường xuyên cãi nhau, họ chung sống từ tháng 7 năm ngoái.

Cả hai cũng khẩu chiến bằng cách bình luận và nhắn tin trên Facebook. Ngay trước án mạng một ngày, Palmer đã nhắn "Giờ mới chỉ thứ 4 và tôi đang nằm khóc một mình lần thứ 2 trong tuần. Cảm ơn Damon, tôi rất tức giận, tổn thương và thật chỉ muốn đâm anh một nhát" đồng thời than phiền với bạn bè rằng cô trả tiền thuê trong khi Searson dùng tiền mua điện thoại mới và mua sắm. 

Tại tòa, cô khai rằng Searson yêu cầu cô đưa anh con dao, nhưng do phi quá mạnh nên nó đã găm vào ngực. Palmer kháng cáo và cho rằng bạn trai là kẻ say xỉn, thường xuyên kiểm soát cô. 

Một người bạn chung cũng kể rằng Palmer đã rất cố gắng vì Searson thất nghiệp. Tuy nhiên, tòa vẫn kết luận rằng cô đã tấn công Searson, đưa ra lời khai khác nhau với các cơ quan chức năng và sẽ phải ở tù 12 năm trước khi được xét vào diện ân xá.

Theo xã luận