Một người cha cầu xin Bộ Nội vụ cho gia đình anh được đoàn tụ với hi vọng cứu con trai đang trong cơn hôn mê sau vụ tai nạn đâm xe tại Shepherd's Bush

Bốn tháng trước, tại Shepherd’s Bush , một vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra khi một lái xe trong lúc bị cảnh sát truy đuổi đã đâm vào Saboor Gul - một bé trai 13 tuổi, làm em lâm vào trạng thái hôn mê sâu do não bị tổn thương. Trước tình trạng trên, cha của cậu bé đã cầu xin các nhà chức trách Vương quốc Anh cho phép mẹ của cậu được đến Anh để có thể chăm sóc và bên cạnh cậu bé.

Sabooor

Vụ tai nạn xảy ra khi cậu bé đang đi bộ về phía Westfield để học thêm môn tiếng Anh và Toán, sau đó cậu bé đã bị lái xe Jame Mc Donagh đâm phải, chiếc xe gây ra tai nạn là xe không được đóng bảo hiểm.

Kể từ ngày bị tai nạn, 17 tháng Mười, cậu bé đã trải qua tổng cộng 11 ca phẫu thuật nhưng tình trạng của cậu bé vẫn không có chút tiến triển nào. Các bác sĩ lo lắng cậu sẽ không bao giờ có thể hồi phục được hoàn toàn.

 

Cha của cậu bé, một kĩ sư IT, ông Ghafoor Gul, 30 tuổi, cho biết tình hình thậm chí còn đang tồi tệ hơn khi mà vợ của anh cùng hai cô con gái  đã không được Bội Nội vụ cho phép đến thăm Saboor tại Anh.

Ghafoor Gul nói: “Cuộc sống của gia đình chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi đang rất cô đơn sau tai nạn của con trai. Một trong những điều tuyệt vời nhất có thể giúp tôi trải qua giai đoạn này là việc gia đình tôi có thể đến đây và chia sẻ cùng tôi.

Thậm chí bệnh viện cũng đã yêu cầu sự hiện diên của mẹ Saboor. Họ cho rằng việc có mẹ đến thăm, nói chuyện cũng như giúp Saboor nhận ra sự có mặt của mẹ cháu có thể tạo ra sự tích cực trong quá trình điều trị.”

 

Ông Gul đã phải chạy trốn phiến quân Taliban và rời bỏ quê hương Afghanistan 15 năm trước và hiện đang định cư tại tây London. Với mong muốn con trai được hưởng nền giáo tiên tiến hơn, ông đã mang con trai của mình là Saboor sang Anh vào hai năm trước đây. Tuy nhiên vợ của ông, Marjana, 29 tuổi, cùng hai con gái là Anaru (13 tuổi) và Zoubaiba (6 tuổi) đang bị mắc kẹt tại Dubai.

 

Kể từ khi tai nạn xảy ra, ông Gul rất mong gia đình ông được đoàn tụ, nhưng nhà chức trách đã bốn lần từ chối visa của vợ và con ông vì lo sợ họ sẽ không rời khỏi Anh sau khi được đoàn tụ.

Ông Gul nói: “Saboor có nhận ra tôi, đôi khi tôi nhìn và nói chuyện với con và thấy mắt cháu chuyển động. Tuy nhiên cháu cần có một người ở bên cạnh chăm sóc cả ngày và cháu cần có mẹ. Tuy nhiên đại sứ quán Anh đã từ chối visa của vợ tôi bốn lần. Họ nghi ngờ rằng cô ấy sẽ không quay trở lại Dubai. Tôi đã cung cấp cho họ 500 trang tài liệu chứng minh cô ấy sẽ quay trở lại Dubai. Vợ tôi sẽ không ở lại Anh, cô ấy có cuộc sống tại Dubai. Nhưng hiện nay, Saboor cần có mẹ cháu bên cạnh. Tất cả mọi thứ đều chống lại chúng tôi, nhưng tôi chỉ quan tâm đến việc Saboor có thể phục hồi mà thôi. Khi tôi đi đến bệnh viện và nhìn con trai tôi, đấy là điều tồi tệ nhất mà tôi đang phải trải qua.”

 

Bộ Nội vụ đã từ chối yêu cầu nhập cảnh của bà Gul vì họ lo sợ “bà Gul không phải là người đến Anh với lí do đơn thuần” cũng như sẽ “không rời khỏi Anh sau khi hết thời gian thăm” nhưng cũng cho biết sẽ “cân nhắc vụ việc do có các tình tiết phụ”

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ nói thêm: “Tất cả các trường hợp đều phải được xét trên tiêu chí của Luật Nhập cư để xem họ có phù hợp để nhập cảnh vào Anh quốc hay không, bao gồm tất cả những trường hợp ngoại lệ hay có tình tiết đặc biệt. Bộ không đưa ra các bình luận thêm về các trường hợp cá biệt.”

 

Kẻ gây ra vụ tai nạn và bỏ chạy là McDonagh, 36 tuổi, đến từ Tottenham, đã đâm vào Saboor sau khi bị cảnh sát truy đuổi vì nghi ngờ bán máy tính xách tay Apple nhái.

Vào cuối tháng trước, tại tòa Isleworth , hung thủ đã thừa nhận hành vi lái xe nguy hiểm, không dừng lại hay báo cáo khi gây ra tai nạn và lái xe mà không có bảo hiểm. Hung thủ sẽ bị kết án vào ngày hôm nay.

 

 

VietHome (Theo Evening Standard)