Hàng trăm ngàn đồ đạc bị bỏ quên mỗi năm trên hệ thống giao thông công cộng Anh quốc

Trong năm vừa qua, Transport for London đã nhận được một con số kỉ lục với hơn 300,000 báo cáo thất lạc đồ đạc trên tàu điện ngầm và xe bus. Trong số đó có rất nhiều vật khá kì lạ như một chiếc chân giả, một hình nhồi bông Spiderman to như thật, hay thậm chí “đầy đủ các nhạc cụ để tạo nên một ban nhạc”.

 

that lac do dac tai Anh 2

 

Quản lí trung tâm lưu giữ hành lí thất lạc của TfL - ông Paul Cowan cho biết, bên cạnh những đồ vật hết sức kì lạ đó, cũng có hàng ngàn tài liệu, ô dù hay ví được bàn giao lại cho trung tâm.

Vào năm ngoái, đã có 22% trên tổng số 302,714 món đồ thất lạc được trao trả lại cho đúng chủ nhân, trong đó bao gồm cả một phong bì chứa £15,000 tiền mặt hay một bình đựng tro cốt đã được giữ bởi những nhân viên tại trung tâm lưu giữ hành lí thất lạc trong gần bảy năm.

 

that lac do dac tai anh 3

 

Ông Cowan, người rất yêu thích công việc của mình, cho biết số lượng các đồ vật bị thất lạc ngày càng tăng lên cũng bởi vì số lượng người sử dụng các phương tiện giao thông công cộng ngày càng tăng.

Ông nói: “Số lượng tài sản bị thất lạc rất đáng kinh ngạc, hàng ngày chúng tôi đều nhận được hơn 1,200 đồ vật  bỏ quên được tìm thấy trên khắp hệ thống giao thông công cộng. Đồng nghĩa với việc lượng người sinh sống và di chuyển tại London ngày càng tăng, thì số lượng đồ vật bị thất lạc cũng sẽ ngày càng tăng hơn nữa.”

“Mỗi một đồ vật được bàn giao tại đây đều có những câu truyện nhất định đằng sau nó. Cũng có những đồ vật rất bình thường, như những chiếc ô, hàng trăm quyển sách, tài liệu...Nhưng bên cạnh đó cũng có những đồ vật rất kì dị làm bạn thực sự phải điên đầu không hiểu tại sao họ mang theo thứ đó, hay họ sẽ làm gì với những thứ đó.”

“Chúng tôi có cả bình đựng tro cốt, hàng tá các sổ sách ghi chú, và cũng có đủ các loại nhạc cụ, đàn guitar, kèn, sáo...hay thậm chí cả một bộ trống đủ để bắt đầu tự tạo một ban nhạc.”

 

Tất cả các đồ vật thất lạc được bàn giao tại TFL sẽ được chuyển đến tòa nhà ba tầng cạnh nhà ga Baker Street và được lưu giữ ở đây ba tháng trước khi được mang đi làm từ thiện, gửi bán đấu giá hoặc tái chế.

Mỗi năm, có hàng ngàn chiếc ô, quần áo, và túi xách đã được quyên góp cho Hội chữ thập đỏ Anh, tổ chức Scope hay Salvation Army thông qua chương trình này.

 

Ông Cowan nói: “Đã có rất nhiều sự thành công và đó là một trong những phần khiến tôi cảm thấy hài lòng nhất về công việc này, bởi không chỉ có riêng chúng tôi tham gia vào hành động này. Đó có thể là một nhân viên vệ sinh, người tìm thấy đồ vật thất lạc trên tàu điện ngầm hay xe bus, đó cũng có thể là một hành khách tốt bụng khác, hoặc có thể là một nhân viên của TFL.”

“Việc có thể trả lại những đồ vật bị thất lạc cho khách hàng và nhìn thấy nụ cười nở trên khuôn mặt họ quả là một điều tuyệt vời.”

 

 

(HH - VietHome - Theo Evening Standard)