Bẻ gãy chân rồi bỏ mặc người yêu trong đêm tối vì bị... chia tay

Llesse Cassidy, 20 tuổi, không thể đi lại trong bốn tháng và vẫn đang nằm trong bệnh viện gần ba tuần sau khi một cuộc tấn công nghiêm trọng mà cô cho rằng đã 'hủy hoại cuộc đời mình" do chính bạn trai cũ của cô gây ra.

45693d3bb86bb5.img
Chân cô bị cố định và cô không thể đi lại trong 4 tháng.

James Smith, 23 tuổi, sống tại Stirchley, West Midlands, Anh, bạn trai của Ellesse Cassidy, hiện đã bị bỏ tù 27 tháng vì tội đã thực hiện các cuộc tấn công tàn bạo nhằm vào bạn gái mình vào tháng 6/2015.
Ellesse Cassidy, cho biết "Anh ta đã hủy hoại cuộc đời của tôi cả về thể chất lẫn tinh thần và cũng đã đưa gia đình tôi đến địa ngục. Chân của tôi giờ đang phải bó bột và tôi phải nằm trên giường bốn tháng. Tôi cũng phải sử dụng một chiếc xe lăn để có thể đi lại. Hiện tại chân phải của tôi rất đau và rất khó khăn để đi bộ lên cầu thang. Anh ta là một con quái vật và đã phá hủy cuộc sống của tôi".

Sau khi chia tay với Smith gần một năm đầu, Ellesse nói anh ta bắt đầu tấn công cô dồn dập bằng các cuộc gọi và tiến hành đe dọa bản thân và gia đình cô, trong đó có người bà ngoại 73 tuổi của cô.

Mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi Smith phát hiện ra cô đi chơi với một người bạn trai. Anh ta đã gọi cho cô tới 38 cuộc. Cô không nghe máy, Smith đã chặn xe người bạn của cô và buộc cô phải xuống để nói chuyện với anh ta.

Cô cho biết: “Anh ta vòng chân xung quanh chân tôi rồi tôi nghe thấy một âm thanh của một thứ gì đó bị gãy. Tôi ngã xuống đất trong đau đớn. Anh ta bắt đầu khóc nhưng ngay lập tức chuyển sang giận giữ . Tôi có thể thấy rằng đầu tiên anh ta hốt hoảng nhưng ngay sau đó anh ta đã đá gãy chân tôi.

Tôi hét lên bảo anh ta dừng lại nhưng anh ta đã ném tôi vào sau chiếc xe anh ta mượn từ người bạn. Chân tôi vô cùng đau đớn. Anh ta thậm chí còn nhổ nước bọt vào tôi khi tôi đã la hét trong đau đớn. Tôi đã cầu xin anh ta gọi xe cứu thương. Anh ta nói với tôi rằng tôi phải nói rằng tôi đã bị ngã nếu không sẽ gây tổn hại cho cả bản thân gia đình tôi. Tôi rất sợ hãi".

 

Đây là một chấn thương nghiêm trọng mà tên côn đồ gây ra trên người bạn gái của mình.

Cuối cùng Smith cho phép cô gọi xe cấp cứu nhưng khi đó xe của anh ta đã rời đi.

Cô nói “Chân của tôi đã bị bẻ cong và tôi đã phải chịu đựng trong tình trạng như vậy suốt 1h45’ trước khi có thể ra khỏi xe. Anh ta đã khóc rất nhiều và tôi biết đó là do anh ta đang lo lắng về những hậu quả mình phải gánh vác. Anh ta chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi”.

Ellesse đã được đưa đến bệnh viện và phải tiến hành phẫu thuật vì chân phải bị gãy và đầu gối bị vỡ.Chân cô phải cố định và cô phải dùng xe lăn nếu muốn đi lại trong vòng 4 tháng.

Vì quá sợ hãi, sau khi đá gãy chân Ellesse, Smith đã ngay lập tức bỏ trốn. Cảnh sát phải mất 2 tuần để có thể tìm ra hắn ta.

“Anh ta bị tạm giam 7 tháng và sẽ được thả vào cuối năm nay. Anh ta lẽ ra phải bị trừng phạt nặng hơn thế vì những gì đã gây ra với tôi", nạn nhân cho biết.

"Tôi không nghĩ rằng các nạn nhân của bạo lực gia đình luôn nhận được sự công bằng mà họ đáng được hưởng. Tôi muốn nói ra không chỉ vì tôi mà vì tất cả những người phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình trên toàn thế giới. Tiếng nói của chúng ta cần phải được lắng nghe", cô gái nói.

Theo xã luận