Trang Daily Mail của Anh ngày 24-12 giới thiệu chùm ảnh panorama về London đẹp ngỡ ngàng qua ống kính của nhiếp ảnh gia người Ý Max Cisotti.
Bức ảnh tông xanh tuyệt đẹp này được chụp từ sân thượng tòa nhà Heron Tower. Đây cũng là bức ảnh khơi nguồn cho bộ sưu tập những bức ảnh panorama chụp London rực rỡ về đêm của Max.
Bộ ảnh ghi lại những địa điểm nổi tiếng của London như tòa nhà The Gherkin, cầu tháp London, quảng trường Sloane...rực rỡ sắc màu trang trí dịp Giáng Sinh chụp từ tầng thượng của các tòa nhà cao tầng xung quanh.
Để thực hiện bộ ảnh, nhiếp ảnh gia 45 tuổi sống ở hạt West Sussex này sử dụng camera Canon 5D Mark cùng chân máy tripod và monopod. Max cho biết một vài tấm anh không sử dụng đến chân máy.
“Có rất nhiều ảnh chụp London vào dịp Giáng Sinh nhưng tôi nghĩ những tấm panorama thế này là khá hiếm và có khả năng lột tả được vẻ đẹp của London về đêm”, Max tự tin cho biết.
Mỗi bức panorama trong bộ ảnh của Max được kết hợp từ 9 đến 12 ảnh riêng biệt tạo thành. Nhiếp ảnh gia có thâm niên 25 năm kinh nghiệm này cho biết trở ngại lớn nhất anh gặp phải khi chụp bộ ảnh này là việc xin phép để có thể lên trên sân thượng của các tòa nhà. Khó khăn kế tiếp là điều kiện thời tiết không phù hợp.
Max bắt đầu chụp chùm ảnh panorama về London từ sau khi anh chụp được ảnh đường chân trời tuyệt đẹp từ tòa nhà Heron Tower ở đường Liverpool.
“Bức paronama thành công đầu tiên của tôi là ảnh chụp từ tòa nhà Heron Tower,” Max nói. “Tôi còn nhớ cái cảm giác kết hợp 10 bức ảnh lại thành 1 và phải thốt lên ‘wow’ khi thấy nó quét được nét đẹp của thành phố 1 cách toàn diện”.
“Những lần chụp tiếp theo tôi cũng gặp nhiều thử thách,” Max kể tiếp. “Bạn biết đó, còn tùy vào điều kiện thời tiết và không gian mà không phải lúc nào cũng sử dụng chân máy được”.
Max cũng khẳng định mình sẽ tiếp tục chụp ảnh, không chỉ London mà sẽ là nhiều thành phố khác trên thế giới.