Mẹ con đầu độc cha, chồng vì cấm đoán yêu đương

Chỉ vì chồng cấm đoán con gái yêu đương mà hai mẹ con ở London, Anh đã đầu độc chồng đến 2 lần.

me con dau doc cha chong vi cam doan yeu duong hinh 9

Jacqueline, 55 tuổi cùng con gái của họ là Katherine, 21 tuổi đã đầu độc chồng khi cho ông Douglas, 70 tuổi uống rượu pha với thuốc chống đông. Hậu quả của việc dùng thuốc chống đông quá liều rất nguy hiểm. Nó có thể hủy hoại gan, thận, mù mắt và điếc.

Đây không phải lần đầu tiên bà ta giở thủ đoạn này. Tháng 10/2013, Jacqueline đã đầu độc chồng một lần nhưng may mắn là ông Douglas được cứu sống. Khi sự việc bất thành, mẹ con Jacqueline lại đổi chiêu thức, bỏ thuốc chống đông vào rượu anh đào và chuốc cho ông Patrick uống say trong bữa tiệc tối.

Sau đó, 2 mẹ con nhà này lại tiếp tục dùng điện thoại của ông Patrick để tạo tin nhắn giả rằng “Bố cảm thấy không khỏe”, rằng ông không muốn sống trên đời này nữa.

Phương thức đầu độc đã được 2 mẹ con Jacqueline tính toán kỹ lưỡng để hy vọng mọi người sẽ tin ông Patrick chết do tự vẫn vì sức khỏe giảm sút từ năm 2013 hoặc sốc thuốc do sức khỏe kém.

Sáng hôm sau bà Jacqueline đã gọi xe cứu thương và hé lộ tin nhắn của chồng cho các y tá, rằng chồng bà không muốn sống nữa. Ông Patrick hôn mê gần 2 tuần. Thế nhưng, xét nghiệm máu cho thấy ông bị đầu độc bằng thuốcchống đông lạnh chứ không hề sốc thuốc gì cả.

Bà Jacqueline bao biện rằng, ông nhà đã uống nhầm một loại chất lỏng màu xanh. Các bác sỹ đã nghi ngờ lời bà ta và báo cảnh sát. Thám tử khám xét nhà riêng, phát hiện chai thuốc đông lạnh và một chai rượu anh đào

Lúc này, bà Jacqueline lại cãi rằng, bà ta mua thuốc đông lạnh để chữa vết thương vì bị chó nhà hàng xóm cắn. Bà ta cũng cãi, ông Patrick yêu cầu mua loại thuốc đó. Thế nhưng, nhà hàng xóm lại chẳng có con chó nào cả.

Mặc dù vậy, xét về tình tiết nguy hiểm và thủ đoạn của 2 mẹ con, tòa vẫn tuyên án: Bà Jacqueline đã phải chịu 15 năm tù giam, trong khi con gái Katherine chịu 3 năm tù với tội đồng phạm.

Theo báo Kiến thức