Cảnh sát Anh quốc thừa nhận đã có lạm dụng trong các mối quan hệ bí mật

Cảnh sát Anh vào thứ Sáu mới đây đã đưa ra một “lời xin lỗi thành thật” tới bảy người phụ nữ đã bị lừa dối vào các mối quan hệ tình dục với những nhân viên hoạt động bí mật, thậm chí một trong số đó đã dẫn đến sự ra đời của một đứa trẻ.

canh sat Anh kiem soat sung sau khung bo Paris

Cảnh sát Metropolitan đã thừa nhận những người phụ nữ đã bị lừa vào một mối quan hệ "lạm dụng, lừa đảo, lôi kéo và sai trái" và cho biết thêm đã đạt được sự bồi thường hòa giải.

Trợ lý ủy viên Martin Hewitt cho biết: “Tôi thừa nhận rằng những mối quan hệ này là một sự vi phạm nhân quyền của phụ nữ, lạm dụng quyền lực của cảnh sát và đã gây ra những tổn thương sâu sắc. Tôi thay mặt Sở cảnh sát Metropolitan chân thành xin lỗi. Tôi biết rằng tiền không thể bù đắp được cho những mất mát về thời gian, sự đau khổ cũng như cảm xúc của họ vì sự lạm dụng này gây ra”

 

Những nhân viên cảnh sát mật trên làm việc cho cùng lúc hai đơn vị - hiện tại đã bị giải tán. Lực lượng này được lập ra để thâm nhập vào các nhóm gây hỗ loạn chính trị về những vấn đề như bảo vệ môi trường, hay quyền cho động vật.

 

Hewitt nói những mối quan hệ như vậy “không bao giờ nên xảy ra” và gọi chúng là “một vi phạm trắng trợn về phẩm giá cá nhân và sự liêm chính."

 

Ông cũng cảnh báo với bất kỳ cảnh sát nào trong tương lai dính líu đến những mối quan hệ tình dục trong những hoàn cảnh tương tự như vậy sẽ bị truy tố.

Những người phụ nữ bị lạm dụng còn tố cáo những nhân viên cảnh sát có hành vi “phân biệt giới tính một cách có hệ thống”

Họ cho biết thêm: “Không sự đền bù về tài chính cũng như vật chất nào có thể bù đắp cho những gì chúng tôi và những người khác đã phải chịu đựng, chúng tôi muốn cảnh sát phải thừa nhận sự lạm dụng trong các mối quan hệ này và nó không bao giờ nên xảy ra nữa”

 

“Bằng việc liên kết các trường hợp của chúng tôi lại với nhau, chúng tôi có thể chứng minh một hành vi lạm dụng rõ ràng, hành vi phân biệt đối xử đối với phụ nữ của những cảnh sát Metropolitan sai trái."

 

Năm cảnh sát mật đã bị phát hiện có những quan hệ tình dục khi đang hoạt động bí mật, một trong số đó đã dẫn tới sự ra đời của một đứa trẻ. Vụ việc đó đã được xét xử riêng vào năm ngoái với số tiền đền bù lên tới £400,000 ($610,000, 570,000 euros).

 

Chỉ được biết đến với cái tên “Jacqui”, người phụ nữ cho biết cô đã phải trải qua những đợt điều trị về tâm lí sau khi phát hiện ra được danh tính thật của bố đứa trẻ trên một tờ báo vào năm 2012.

“Anh ta tự giới thiệu bản thân là Bob Robinson”, người phụ nữ “Jacqui” nói với tờ Guardian.

“Trong thực tế thì anh ta là một thành viên của một đơn vị cảnh sát mật, một lực lượng đặc biệt, đã tham gia vào một nhiệm vụ trong vòng năm năm để xâm nhập vào các tổ chức hoạt động về môi trường và quyền động vật”

Người đàn ông sau đó đã biến mất khỏi cuộc đời cô khi đứa trẻ được hai tuổi, quay trở lại với gia đình gốc và nhân thân gốc của anh ta.

 

VietHome (Theo AFP)