Vua Charles III nói với vợ "Tôi sẽ vượt qua thôi" khi phát hiện mắc ung thư

Hoàng hậu Camilla lần đầu chia sẻ về thời điểm Vua Charles III được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, đồng thời mô tả áp lực khi phải giữ bí mật thông tin này trong giai đoạn đầu điều trị.

Trong video kỷ niệm 30 năm thành lập tổ chức từ thiện hỗ trợ bệnh nhân ung thư Maggie's, Hoàng hậu Camilla, với tư cách là chủ tịch hội nhớ lại cảm giác "khó khăn" khi phải tránh nhắc đến việc điều trị của chồng trong lúc đang thực hiện chuyến công vụ cùng các bệnh nhân ung thư và gia đình họ, theo BBC. Hiện Maggie's có 27 trung tâm trên khắp Vương quốc Anh, được xây dựng trong khuôn viên các bệnh viện ung thư lớn thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), hỗ trợ hàng trăm nghìn người mỗi năm.

Tháng 1/2024, Hoàng hậu tham dự lễ khai trương một trung tâm hỗ trợ bệnh nhân ung thư mới thuộc tổ chức Maggie's tại Bệnh viện Royal Free ở London. Khi đó, bà vừa biết tin chồng mắc bệnh ung thư và cần phải điều trị nhưng buộc phải giữ kín vì thông báo chính thức vẫn chưa được công bố rộng rãi.

"Thời điểm đó không ai được phép nói gì, điều ấy thực sự rất khó khăn. Tôi đã suýt nói ra nhưng bản thân hiểu rằng đó chưa phải là lúc thích hợp", bà Camilla chia sẻ với bà Laura Lee, Giám đốc điều hành tổ chức Maggie's.

"Sự việc diễn ra chỉ một tuần trước khi thông tin được công khai và bà chắc hẳn đã phải rất dũng cảm", bà Laura nói. Hoàng hậu đáp: "Tôi chỉ khao khát được giải tỏa giãi bày nhưng rõ ràng là không thể".

Chẩn đoán ung thư của Vua Charles III được công bố vào ngày 5/2/2024, chỉ vài ngày sau chuyến công vụ của Hoàng hậu tại Bệnh viện Royal Free. Các bác sĩ phát hiện ông mắc ung thư trong lúc điều trị chứng phì đại tuyến tiền liệt vào tháng 1 cùng năm đó.

"Từ trải nghiệm của chính mình, tôi hiểu rằng việc bị chẩn đoán mắc ung thư thật sự vượt khả năng chịu đựng của con người. Tuy nhiên, tôi cũng biết phát hiện sớm chính là chìa khóa có thể thay đổi quá trình điều trị, giúp đội ngũ bác sĩ có được thời gian quý báu và mang lại hy vọng cho bệnh nhân", Vua Anh nói trong thông điệp được phát trên truyền hình hôm 12/12/2025. Ông không tiết lộ đang được điều trị loại ung thư nào, cũng như phương pháp điều trị ông tiếp nhận.

su binh tinh cua vua charles
Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla. Ảnh: Hugo Burnand / Buckingham Palace

Hơn hai năm trôi qua kể từ ngày được chẩn đoán, ông vẫn đang tiếp tục điều trị. Điện Buckingham khẳng định tình trạng sức khỏe của Vua Charles III vẫn đang tiến triển theo "chiều hướng tích cực".

Trong đoạn phim dài 7 phút ghi hình tại Điện Clarence House, Hoàng hậu chia sẻ rằng cách đối mặt với bệnh tật của chồng luôn là tiếp tục gánh vác các nghĩa vụ hoàng gia. Bà cũng trải lòng về quá trình chăm sóc cho "người chồng tội nghiệp" của mình. "Không gì có thể cản được ông ấy. Ông ấy chỉ bảo: 'Đây là cách của tôi, rồi tôi sẽ vượt qua được thôi'", Hoàng hậu kể.

Trong chuyến thăm bệnh viện, bà nhận ra mình giờ đây cũng mang cùng tâm trạng với biết bao gia đình bà gặp. "Mọi khi, tôi chỉ đến trò chuyện đơn thuần nhưng lần này cảm xúc lại sâu sắc hơn hẳn. Nhìn các bệnh nhân cùng người thân của họ đang phải chịu đựng, tôi càng thấy những trung tâm thế này có ý nghĩa lớn lao đến mức nào", bà chia sẻ.

Tổ chức Maggie's cho biết thông báo công khai của Vua Anh đã giúp gia tăng 12% số lượng nam giới chủ động liên hệ với tổ chức sau khi nhận chẩn đoán ung thư. Theo bà Laura Lee, sự cởi mở của người đứng đầu hoàng gia về tình trạng bệnh lý chắc chắn đã giúp những người khác cởi mở hơn với chính mình. "Giờ đây, khi nghe những phản xạ rất đỗi tự nhiên và thấu hiểu của Hoàng hậu dưới góc độ một người vợ, chúng ta càng thấy rõ tầm quan trọng của việc hỗ trợ tinh thần cho gia đình và bạn bè người bệnh", bà cho hay.

Tháng 3/2024, Vương phi Kate, con dâu của Vua Charles III, cũng thông báo mắc ung thư và đã bắt đầu hóa trị. Hồi tháng 1/2025, Vương phi cho hay bệnh ung thư thuyên giảm sau gần một năm hóa trị và bày tỏ lòng cảm kích với sự ủng hộ của mọi người.

VnExpress (Theo BBC)