Cô gái bị nhóm kẻ trộm hành hung dã man sau khi tố cáo chúng với Tesco

bi hanh hung dan man tai Tesco

 

Emilie Martin, 29 tuổi, đã đến một cửa hàng Hackney để mua một mỳ hộp. Trong lúc đi dạo, cô đã chú ý tới một nhóm thiếu niên dựng xe chất đống để chắn cửa ra vào.

Cô đã khuyên nhủ chúng di chuyển những chiếc xe đi phòng trường hợp người khác sẽ bị thương, nhưng sau đó cô mới nhận ra lũ trẻ đang cố gắng ăn cắp bánh sandwiches và coke.

Emilie cho biết: “Tôi không thấy có bảo vệ nào quanh đó cả, nên tôi đã ra quầy thu ngân và nói với họ rằng có nhóm trẻ đang ăn cắp đồ và họ cần cử bảo vệ ra ngay”

 

Tuy nhiên cô không nhận ra nhóm trẻ đã nghe thấy lời tố cáo của cô, và bọn chúng đã đợi bên ngoài khi cô rời cửa hiệu, hành hung cô một cách dã man để trả thù sau khi bị cô tố cáo hình vi ăn cắp hàng hóa của chúng.

 

“Bọn chúng đã đâm xe vào người tôi, sau đó xịt nước có ga vào mặt tôi. Khi tôi đe dọa sẽ gọi cảnh sát, chúng đã dọa sẽ cướp điện thoại của tôi. Sau đó, tôi đã cố gắng gọi khẩn cấp 999 và đứa trẻ thứ hai đã đấm thẳng vào mắt tôi và bỏ đi. Vì tôi có đeo kính, nên sau khi bị đấm, mắt kính bên trái đã va chạm mạnh với mắt của tôi khiến máu chảy rất nhiều”

“Tôi đã cảm thấy choáng váng nên đã ngồi xuống và cố gắng thông báo cho cảnh sát qua đường dây 999”

 

Emilie đã phải bỏ xe lại bãi để xe và đi taxi về nhà nhờ sự giúp đỡ của những người khác.

Khi cô quay lại cửa hàng, cô thậm chí đã rất sốc khi nghe người quản lí nói cô phải trả tiền cho túi chườm lạnh mà cô dùng để giảm đau vết thương.

Người quản lí sau đó còn nói hàng tối đều có những nhóm trẻ như vậy đến ăn cắp tại cửa hàng và nhân viên không hề làm gì cả, cứ mặc nó diễn ra.

 

Hiện tại, cô đang cảm thấy rất tổn thương vì những điều đã xảy ra và cảm thấy Tesco không hề có chút nào quan tâm đến cô.

Cô cho biết: “Tôi chưa hề quay lại cửa hiệu đó sau vụ việc, và tôi nghĩ tôi cũng sẽ không bao giờ tới đó mua sắm. Tesco đã bỏ mặc tôi và thậm chí chẳng có bất kì ai xin liên lạc của tôi để có thể hỏi thăm tôi sau đó”

 

Cảnh sát sau khi nhận được thông báo đang bắt đầu điều tra sự việc.

Phát ngôn viên của Tesco nói: “Vấn đề hiện tại là của cảnh sát. Chúng tôi đã bàn giao các đoạn phim CCTV cho cảnh sát và đã thông báo với các nhân viên giúp đỡ họ trong quá trình điều tra”

VietHome (Theo Metro)