Anh 8 tuổi giết em 1 tuổi vì khóc mãi không chịu nín

Thấy em gái một tuổi khóc mãi không chịu nín, cậu anh dỗ dành không được đã ra tay đánh chết em.

75644600b21741.img
Bé gái xấu số Kelci.

Người mẹ Katerra Lewis, 26 tuổi cho biết vụ việc xảy ra vào đêm 11/10. Chị đã để 2 đứa con ở nhà cùng với 5 đứa trẻ khác để đi đến câu lạc bộ đêm tại Birmingham, Alabama, Anh.

Không bao lâu sau, cậu con trai lớn 8 tuổi đã đánh chết đứa em gái một tuổi vì bé khóc mãi không chịu nín. Thi thể của cô bé Kelci được tìm thấy trong nôi. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị chấn thương đầu nghiêm trọng, các cơ quan nội tạng cũng bị tổn thương.

Hung thủ là cậu bé 8 tuổi Tragic Kelci Lewis, bị buộc tội ngộ sát em ruột của mình. Vì chưa đủ tuổi bị truy tố trước pháp luật nên cậu bé được giao cho một tổ chức xã hội giám sát.

Phát ngôn viên cảnh sát Sean Edwards nói trên Telegraph rằng: ‘Từ khi trở thành cảnh sát đến nay, đây là trường hợp đáng tiếc nhất tôi từng chứng kiến. Hành vi thiếu trách nhiệm của các bậc cha mẹ trong trường hợp này thật không thể chấp nhận được’. Ông cho biết cậu bé Tragic lớn tuổi nhất trong số 7 đứa trẻ bị các bà mẹ ‘nhốt’ trong cùng một ngôi nhà để đi chơi vào đêm xảy ra vụ ngộ sát trên.

Ông Tobie Smith, Hội Bảo trợ pháp lý cho biết có rất nhiều tranh cãi về việc một cậu bé 8 tuổi có đầy đủ năng lực hành vi để hầu tòa và chịu trách nhiệm pháp lý chưa. Bé Lewis sẽ được tại ngoại sau khi chịu mức phạt 9.900 bảng Anh. Dự kiến em sẽ phải hầu tòa vào cuối tháng này.

Theo xã luận