Tin nhắn cuối gửi con gái của giám đốc Dior

Mathilde Favier 1
Mathilde Favier chụp ảnh cùng đại sứ Dior, Jisoo.

Mathilde Favier nhắn con gái hãy sống hạnh phúc và nói yêu cô 'nhiều hơn con có thể tưởng tượng', chỉ vài giờ trước khi qua đời trong vụ tai nạn ôtô ở Pháp.

Hai ngày sau khi mẹ qua đời, Heloise Agostinelli chia sẻ trên Instagram đoạn tin nhắn cuối cùng giữa hai người. Trong đó Mathilde viết: "Mẹ yêu con rất nhiều, con yêu của mẹ. Rất, rất nhiều. Con không thể tưởng tượng được mẹ yêu con đến thế nào. Hãy hạnh phúc nhé, công chúa nhỏ của mẹ. Cuối cùng con cũng cho phép mình được hạnh phúc và con sẽ thực sự hạnh phúc, một cách bình yên". Bà kết thúc bằng ba biểu tượng trái tim.

4 tiếng sau, Heloise trả lời rằng cô yêu mẹ "hơn bất cứ điều gì", cảm thấy may mắn vì luôn có bà bên cạnh. "Chúc mẹ ngủ ngon, hẹn gặp mẹ ngày mai. Con yêu mẹ", cô viết và gửi kèm 4 biểu tượng trái tim. Tuy nhiên, cuộc gặp ngày hôm sau không bao giờ diễn ra.

Mathilde Favier 1
Tin nhắn cuối của giám đốc Dior và con gái.

Heloise sau đó cho biết cô không có từ ngữ để diễn tả nỗi đau khi mất mẹ. Người mẫu nói Mathilde là "cả thế giới" của mình và cảm giác cuộc sống chấm dứt vào khoảnh khắc mẹ qua đời. Cô cảm ơn những người đã gửi lời chia buồn nhưng thừa nhận bản thân quá yếu đuối và choáng ngợp để trả lời từng người.

"Tôi hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng và mình sẽ sớm tỉnh lại. Cuộc sống thật bạo lực và bất công", Heloise viết, gọi mẹ là "mặt trăng, cả cuộc đời" trước khi gửi lời tiễn biệt. Cô cũng ghim lên đầu trang Instagram một bài đăng từng dành cho sinh nhật Mathilde để tưởng nhớ mẹ.

Mathilde Favier 1
Mathilde cùng hai con.

Carlo Agostinelli, em trai Heloise, cũng đăng loạt ảnh bên mẹ và cho biết anh vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh nhớ Mathilde là người luôn tràn đầy sức sống, niềm vui và dành tình yêu lớn cho gia đình.

"Mẹ đã dành cả cuộc đời để bao bọc chúng con bằng tình yêu và chính tình yêu đó sẽ giữ tất cả chúng con bên nhau", anh viết. Carlo hứa sống theo những điều mẹ từng dạy, trân trọng mọi thứ bà để lại và cố gắng trở thành người khiến bà tự hào. "Ngủ ngon nhé, mẹ. Con sẽ yêu mẹ mãi mãi, cho đến ngày chúng ta gặp lại".

Mathilde có hai con Heloise và Carlo với chồng cũ Robert Agostinelli, một nhà tài chính. Sau đó bà gắn bó với nhà sản xuất phim người Pháp Nicolas Altmayer.

Mathilde và Nicolas cùng tử nạn ngày 17/8 trong một vụ tai nạn ôtô tại Pháp. Theo Nicolas Leclainche, phó công tố viên thuộc văn phòng công tố Niort, chiếc xe của hai người va chạm với một xe tải hạng nặng chạy chiều ngược lại trong lúc đang vượt một phương tiện khác. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra về hành vi ngộ sát không cố ý nhằm làm rõ hoàn cảnh vụ tai nạn.

Mathilde được biết đến trong giới thời trang nhờ công việc quan hệ công chúng tại Dior. Bà có nhiều năm hoạt động trong ngành xa xỉ và duy trì quan hệ với nhiều nhân vật trong giới thời trang, giải trí.

Nicolas Altmayer là nhà sản xuất phim, cùng anh trai Eric sáng lập Mandarin Cinéma tại Pháp. Hai người đứng sau nhiều tác phẩm điện ảnh, trong đó có In the House, By the Grace of God và loạt phim hài điệp viên OSS 117.

VnExpress (Theo IG)