Người dân Mỹ xuống đường ở các thành phố trên khắp đất nước để phản đối Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 28 Tháng Ba, trong đợt biểu tình “No Kings” thứ ba mà các nhà tổ chức hy vọng sẽ là cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, Reuters tường thuật.
Hơn 3,200 cuộc biểu tình diễn ra ở tất cả 50 tiểu bang và một số thành phố khác trên thế giới.

Người biểu tình tập hợp ở khu vực đông nam thủ đô Washington hôm 28 Tháng Ba trong cuộc biểu tình No Kings. (Hình: Tasos Katopodis/Getty Images)
Các ca sĩ Bruce Springsteen và Joan Baez dẫn đầu cuộc biểu tình tại Tòa Nhà Quốc Hội tiểu bang Minnesota, với hơn 100,000 người xuống đường tại địa điểm đã trở thành điểm nóng về trong cuộc trấn áp di dân của chính quyền Trump.
Các cuộc biểu tình lớn khác diễn ra ở New York, Los Angeles và Washington, nhưng hai phần ba các cuộc tuần hành diễn ra bên ngoài các trung tâm thành phố lớn. Các cộng đồng nhỏ chứng kiến số người tham gia biểu tình tăng gần 40% so với đợt đầu tiên hồi Tháng Sáu năm ngoái, các nhà tổ chức cho biết.
Tại bãi cỏ National Mall ở thủ đô Washington, đám đông hô vang các khẩu hiệu ủng hộ dân chủ và cầm các biểu ngữ chống ông Trump. Bên ngoài một trung tâm hỗ trợ sinh hoạt ở Chevy Chase, tiểu bang Maryland, một nhóm người cao niên ngồi xe lăn cầm các biểu ngữ khuyến khích những chiếc xe đi qua “Kháng cự chế độ chuyên chế,” “Hãy bóp còi nếu bạn muốn có dân chủ” và “Dump Trump,” tức “Vứt Trump vào thùng rác.”
Ở Austin, Texas, một ban nhạc kèn đồng chơi nhạc cho những người biểu tình khi họ tụ tập bên ngoài tòa thị chính trước khi tuần hành qua trung tâm thành phố.
Hàng ngàn người tụ tập ở trung tâm Manhattan, nơi diễn viên Robert De Niro, một trong những nhà tổ chức, nói rằng “từng có những tổng thống thử nghiệm giới hạn Hiến Pháp đối với quyền lực của họ, nhưng không có tổng thống nào là mối đe dọa sống còn đối với tự do và an ninh của chúng ta đến vậy.”
“Ý nghĩa cốt lõi về đợt biểu tình hôm Thứ Bảy này không chỉ là có bao nhiêu người xuống đường, mà còn là nơi họ xuống đường,” bà Leah Greenberg, đồng sáng lập nhóm Indivisible, tổ chức phát động phong trào “No Kings” vào năm ngoái và lên kế hoạch cho cuộc biểu tình lần này, cho biết.
Đợt biểu tình “No Kings” lần thứ ba diễn ra vào lúc tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống còn 36%, mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc, theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos.
Một phát ngôn viên của Ủy Ban Quốc Hội Cộng Hòa Quốc Gia chỉ trích các chính trị gia và ứng cử viên Dân Chủ vì ủng hộ các cuộc biểu tình.
Với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào cuối năm nay, các nhà tổ chức cho biết họ đã chứng kiến sự gia tăng số lượng người tổ chức các sự kiện phản đối Trump và người ghi danh tham gia biểu tình ở các tiểu bang có truyền thống nghiêng mạnh sang Cộng Hòa như Idaho, Wyoming, Montana và Utah.
Các khu vực ngoại ô mang tính cạnh tranh vốn quyết định các cuộc bầu cử đang chứng kiến sự quan tâm gia tăng ồ ạt, bà Greenberg cho biết, và dẫn ra các trường hợp như các quận hạt Bucks và Delaware của Pennsylvania, East Cobb và Forsyth của Georgia, và Scottsdale và Chandler của Arizona.
“Những cử tri quyết định bầu cử, những người đi gõ cửa, những người ghi danh cử tri và những công việc biến các cuộc biểu tình thành quyền lực, họ đang xuống đường, và họ rất phẫn nộ,” bà nói.
Ông John Ale, 57 tuổi, một nhà thầu máy điều hòa đã nghỉ hưu, cho biết ông lái xe 20 phút từ nhà ở Virginia để tham gia cuộc tuần hành.
“Những gì đang xảy ra ở đất nước là không bền vững,” ông nói. “Tầng lớp trung lưu, những người yếu thế không thể sống nổi nữa. Và ông ấy (Trump) đang phá vỡ các chuẩn mực, những điều làm nên nước Mỹ.”
Theo Người-Việt
