Người nhập cư mất 4.000 euro và cận kề cửa tử mà vẫn không đến được 'đồng cỏ xanh hơn'

Người di cư đã trả 4.000 Euro để được đưa lậu qua biên giới Bulgaria vào Tây Âu, nhưng thay vì đến được đích, họ suýt phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Hành trình của người di cư tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Tây Âu thường đầy rẫy nguy hiểm, và câu chuyện về 24 người di cư Afghanistan bị chặn lại ở Bulgaria là một ví dụ đáng buồn.

Với giấc mơ về "đồng cỏ xanh hơn", họ đã trả 4.000 Euro mỗi người để được đưa lậu qua biên giới, nhưng thay vì đến được đích, họ suýt phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Hành trình nguy hiểm

Một nhóm gồm 24 người di cư tự nhận là đến từ Afghanistan được phát hiện trong một chiếc xe tải ở Lozenets, một ngôi làng nằm trên bờ Biển Đen của Bulgaria và cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 60 km, truyền thông địa phương đưa tin cuối tuần qua.

Theo tờ 24 Chasa của Bulgaria, lực lượng biên phòng đã chặn một chiếc xe tải để kiểm tra tại một trạm kiểm soát vào tối hôm 23/8. Chiếc xe, được đăng ký tại thành phố Ruse (nằm bên sông Danube ở phía bắc Bulgaria), đã cố tình né tránh kiểm tra.

Tài xế, một công dân Gruzia 21 tuổi, phớt lờ tín hiệu dừng của cảnh sát, đã cố tình lao về phía ngôi làng, có nguy cơ gây nguy hiểm cho cả dân chúng lẫn khách du lịch.

Cuối cùng, chiếc xe mất kiểm soát, đâm vào hai xe đỗ ven đường, gây thiệt hại nhẹ. Tài xế bỏ xe và tìm cách trốn thoát bằng taxi nhưng đã bị bắt giữ. Một chiếc xe khác, nghi là xe dẫn đường, cũng bị chặn và tài xế – cũng là công dân Gruzia – bị tạm giam, hãng thông tấn BTA đưa tin.

cua tu
Cảnh sát bắt giữ nghi phạm đưa lậu người từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Bulgaria để tới Tây Âu. Ảnh: BNR

Theo truyền thông địa phương, khi kiểm tra chiếc xe tải, cảnh sát phát hiện 24 người di cư Afghanistan, phần lớn trong tình trạng mất nước và bất tỉnh. Các đội y tế đã nhanh chóng kiểm tra và đưa họ đến trung tâm tị nạn chính của Bulgaria để được chăm sóc.

Một trong những người di cư Afghanistan nói với 24 Chasa rằng họ đã trả 4.000 Euro mỗi người để được đưa lậu từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Tây Âu. Nhưng thay vì đến được "miền đất hứa", họ suýt chút nữa đã mất mạng.

Bulgaria, một quốc gia nằm trên tuyến đường chính từ Trung Đông và Afghanistan vào châu Âu qua Thổ Nhĩ Kỳ, từ lâu đã trở thành điểm trung chuyển cho người di cư bất hợp pháp.

Ông Anton Zlatanov, cảnh sát trưởng khu vực, nói với đài truyền hình bTV rằng các nhóm người di cư đang bị chặn gần như hàng ngày.

Biên giới Bulgaria-Thổ Nhĩ Kỳ, nơi một con sông đóng vai trò ranh giới tự nhiên, hiện có mực nước rất thấp, tạo điều kiện cho người di cư vượt biên, ông Zlatanov cho hay.

Theo đài bTV, một chiếc xe khác chở nhiều người di cư đã bị chặn gần Lozenets vào tối hôm 24/8. Tài xế được cho là một công dân Bulgaria nhưng không có thông tin chi tiết về nguồn gốc của những người di cư.

Sau một chiến dịch do chính quyền địa phương chỉ đạo, 18 đối tượng ở quốc gia Balkan này đã bị bắt vì đưa lậu người từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Tây Âu, với người di cư chủ yếu đến từ Syria, Europol cho biết hồi tháng 6.

Cái giá phải trả để đến "đồng cỏ xanh hơn"

Năm nay Bulgaria đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh về số lượng người di cư bất hợp pháp cố gắng nhập cảnh so với năm 2023, vốn là năm kỷ lục về con số này, ông Zlatanov nói với bTV.

Điều này là nhờ an ninh biên giới được cải thiện và sự hợp tác chặt chẽ hơn với chính quyền các nước láng giềng, vị cảnh sát trưởng khu vực cho biết.

Câu chuyện của 24 người di cư Afghanistan chỉ là ví dụ mới nhất. Những người di cư, thường là những người chạy trốn nghèo đói hoặc xung đột, đặt cược tất cả vào hy vọng về một cuộc sống tốt hơn ở Tây Âu.

Nhưng thay vì đến được "đồng cỏ xanh hơn", nhiều người trong số họ phải đối mặt với sự bóc lột, nguy hiểm và thậm chí là cái chết.

18 người di cư từ Afghanistan được phát hiện đã chết trong chiếc xe tải này gần Sofia, ngày 17/2/2023. Ảnh: RFE/RL

Năm 2023 chứng kiến một vụ việc đau lòng liên quan đến người di cư đã xảy ra ở Bulgaria. Hồi đó, cảnh sát đã phát hiện một chiếc xe tải bị bỏ rơi gần thủ đô Sofia, bên trong chứa thi thể của 18 người di cư Afghanistan, bao gồm một trẻ em.

Chiếc xe, được dùng để vận chuyển gỗ, có các khoang bí mật nơi 34 người di cư, trong đó có 5 trẻ em, bị nhồi nhét. Theo các nhà chức trách, những người thiệt mạng đã chết vì ngạt thở do thiếu oxy, còn những người sống sót trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định, được đưa đến các bệnh viện ở Sofia.

Ngoài việc bắt giữ các đối tượng buôn người, chính quyền Bulgaria cũng đang nỗ lực ngăn chặn các phương tiện được sử dụng trong hoạt động này.

Theo Euronews, từ đầu năm nay, các nhân viên hải quan Bulgaria đã tịch thu gần 70 chiếc thuyền bơm hơi nhỏ tại trạm kiểm soát Kapitan Andreevo ở biên giới Bulgaria-Thổ Nhĩ Kỳ, theo yêu cầu của Vương quốc Anh.

Những chiếc thuyền này, thường được sản xuất bởi các công ty không rõ nguồn gốc ở Thổ Nhĩ Kỳ, được dùng để đưa người di cư qua Eo biển Anh/Eo biển Manche đến Anh.

Theo phân tích của Anh, hoạt động hợp tác chung với chính quyền Bulgaria, tính đến nay đã được 2 năm liên tiếp, đã cứu sống ít nhất 6.100 người di cư và gây thiệt hại hơn 18 triệu Euro cho các tổ chức tội phạm.

Dù vậy, vấn đề di cư bất hợp pháp vẫn là một thách thức lớn. Bulgaria, quốc gia nghèo nhất Liên minh châu Âu (EU), không phải là điểm đến cuối cùng của hầu hết người di cư. Họ chỉ coi đây là hành lang trung chuyển để đến các nước Tây Âu giàu có hơn.

Nguoiduatin (Theo Euronews, BTA)