Phi cơ Air Busan chở 169 hành khách và 7 thành viên tổ lái bị cháy đuôi khi chuẩn bị khởi hành từ sân bay Gimhae của Hàn Quốc.
Sự việc xảy ra lúc 22h26 ngày 28/1/2025 tại sân bay Gimhae thuộc thành phố Busan, đông nam Hàn Quốc, khi máy bay của hãng hàng không Air Busan chuẩn bị khởi hành đến Hong Kong.
Ngọn lửa bùng phát từ đuôi phi cơ và lan dần về phía trước. Lực lượng cứu hỏa tại sân bay "triển khai ngay lập tức mọi nguồn lực sẵn có" để dập lửa.
169 hành khách, 6 thành viên tổ lái và một chuyên viên bảo dưỡng trên máy bay đã thoát hiểm an toàn bằng máng trượt khẩn cấp. 4 người bị thương trong quá trình sơ tán khỏi máy bay, nhưng không gặp nguy hiểm tính mạng.
Máy bay Air Busan bị cháy tại sân bay Gimhae hôm nay. Ảnh: Yonhap
Phi cơ gặp nạn là mẫu Airbus A321-200. Theo thông tin của một số hành khách, vụ cháy bùng phát ở khoang hành lý phía trên, dường như bắt đầu từ hành lý được cất giữ bên trong.
"Có tiếng nổ lách tách phát ra từ khoang hành lý phía trên, sau đó là khói bốc ra" - một hành khách ngồi ở phần sau máy bay nói với hãng thông tấn Yonhap. Nguồn gốc chính xác đằng sau tiếng "lách tách" vẫn chưa được các nhà chức trách xác định.
Một số người suy đoán rằng một cục pin dự phòng hoặc một thiết bị điện tử bên trong vali có thể là nguồn cơn gây ra đám cháy.
"Rất nhiều khói bốc ra từ đuôi máy bay, lửa lan rất nhanh", một nhân chứng kể lại. Giới chức Hàn Quốc cho biết ngọn lửa được dập tắt lúc 23h11. Hình ảnh hiện trường cho thấy nhiều phần khung thân máy bay bị cháy rụi.
Lực lượng cứu hỏa phun nước vào máy bay Air Busan tối 28/1. Ảnh: Yonhap
Tránh được thảm kịch nhờ cất cánh trễ
Theo báo Chosun Daily, đáng lẽ chuyến bay khởi hành lúc 21h55, nhưng phi công thông báo chuyến bay sẽ cất cánh trễ khoảng 20 phút do chưa đảm bảo khoảng cách an toàn với máy bay phía trước. Cửa máy bay đã đóng vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn.
Một số hành khách nhớ lại rằng mọi người đều đã ổn định vị trí và thắt dây an toàn. Tiếp viên cũng đã hoàn tất quy trình hướng dẫn an toàn bay trước giờ cất cánh, nhưng sau đó họ nghe thấy ai đó hét lên: "Cháy!".
Ngay sau tiếng hét, khói dày nhanh chóng lan ra phía trước cabin.
"Tôi nhớ thông báo nói rằng chuyến bay bị hoãn khoảng 20 phút vì khoảng cách giữa máy bay của chúng tôi và máy bay phía trước chúng tôi. Khoảng năm phút sau, đám cháy bùng phát", một hành khách cho biết.
Thời điểm ấy, chiếc máy bay vừa được tiếp 15.800kg nhiên liệu hàng không. Nếu như máy bay cất cánh đúng giờ, nhiều khả năng đám cháy sẽ bùng phát khi máy bay đã ở trên bầu trời. Khi đó, hậu quả có thể đã thảm khốc hơn nhiều.
"Nếu đám cháy bùng phát muộn hơn một chút, sau khi cất cánh, tình hình có thể đã trở nên thảm khốc. Thật đáng sợ khi nghĩ đến điều đó", một hành khách chia sẻ.
Phi hành đoàn bị chỉ trích
Quyền Tổng thống kiêm Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok đã ra lệnh điều tra kỹ lưỡng vụ việc hôm 29-1.
Theo hệ thống thông tin kỹ thuật hàng không của Bộ Giao thông, máy bay Air Busan gặp nạn đã hoạt động trong hơn 17 năm, không có ghi nhận tai nạn nào trong 12 năm qua. Các máy bay thường được kiểm tra chặt chẽ hơn sau 20 năm hoạt động.
Một hành khách khác ngồi ở phía trước máy bay cho biết họ chỉ biết có cháy sau khi nghe thấy ai đó hét lên ở phía sau. Một số hành khách chỉ trích thành viên phi hành đoàn cũng như phản ứng của hãng hàng không. Họ cho biết các thành viên phi hành đoàn ban đầu đã yêu cầu hành khách ngồi yên trong khi họ cố dập lửa.
Yonhap dẫn lời một hành khách: "Họ không yêu cầu hành khách gần đám cháy sơ tán, họ cũng không hướng dẫn mọi người để lại đồ đạc của mình. Sự hỗn loạn leo thang khi một số người cố lấy hành lý trong khi những người khác cố thoát hiểm".
Trong khuôn khổ điều tra, cảnh sát cũng có kế hoạch xem xét lại quy định chấp nhận hành lý xách tay và các cơ sở cung cấp điện bên trong máy bay.
Cảnh sát dự kiến xem xét khả năng khủng bố dù một cảnh sát nói rằng cho đến nay vẫn chưa phát hiện dấu hiệu nào liên quan đến khủng bố.
Sân bay quốc tế Gimhae hoạt động bình thường hôm 29-1, với tất cả 279 chuyến bay theo lịch trình trong ngày đều diễn ra theo đúng kế hoạch, ngoại trừ 8 chuyến bay của Air Busan đã bị hủy.
Sự việc xảy ra gần một tháng sau thảm họa hàng không chết chóc nhất trên lãnh thổ Hàn Quốc, khi phi cơ Jeju Air chở 181 người phải hạ cánh khẩn cấp, đâm phải tường bê tông cuối sân bay Muan rồi bốc cháy dữ dội, khiến 179 người thiệt mạng.
VnExpress (Theo Yonhap)