Sự việc đã khiến 70 người thương vong, trong đó 2 người không qua khỏi.
Một chiếc ô tô đã lao vào một khu chợ Giáng sinh ngoài trời đông đúc ở thành phố Magdeburg, miền Đông nước Đức, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và ít nhất 68 người khác bị thương trong vụ việc mà chính quyền gọi là một vụ tấn công có chủ đích.
Tài xế đã bị bắt tại hiện trường ngay sau khi chiếc xe lao vào khu chợ lúc khoảng 7 giờ tối, khi nơi đây đang đông đúc người mua sắm trong kỳ nghỉ lễ đang mong chờ đến cuối tuần.
Hai người được xác nhận đã tử vong gồm một người lớn và một trẻ mới biết đi, nhưng các quan chức cho biết không thể loại trừ khả năng còn có thêm nhiều người tử vong nữa vì 15 người bị thương nghiêm trọng.
Kẻ tấn công đã lao chiếc ô tô vào đám đông tại khu vực chợ Giáng sinh ở Magdeburg, Đức. Ảnh: Daily Mail.
Bạo lực đã gây chấn động thành phố, khiến thị trưởng của thành phố này phải rơi nước mắt và làm hỏng một sự kiện lễ hội vốn là một phần của truyền thống Đức đã có từ nhiều thế kỷ. Nó cũng khiến một số thị trấn khác của Đức phải hủy bỏ các chợ Giáng sinh cuối tuần như một biện pháp phòng ngừa và thể hiện sự đoàn kết với sự mất mát của Magdeburg.
Nguồn tin cho hay, nghi phạm vụ tấn công khủng bố kinh hoàng khiến hàng chục người thương vong tại chợ Giáng sinh ở Đức là một bác sĩ tâm lý 50 tuổi.
Daily Mail đưa tin, Taleb al-Abdulmohsen, một bác sĩ tâm lý 50 tuổi, đã lao một chiếc BMW tối màu vào đám đông tại khu vực chợ Giáng sinh ở Magdeburg, Đức, vào tối 20/12. Bild đưa tin rằng chiếc xe đã chạy "ít nhất 400m qua chợ Giáng sinh", theo người phát ngôn của cảnh sát.
Đoạn phim được quay vài phút sau khi vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ tối 20/12 cho thấy nghi phạm vụ tấn công đã bị cảnh sát Đức bắt giữ.
MailOnline tiết lộ rằng al-Abdulmohsen, một chuyên gia về tâm lý học và tâm lý trị liệu đến từ thành phố Hofuf của Ả Rập Xê út, đã chuyển đến Đức vào năm 2006 và sống tại Bernburg. Ông ta đã được công nhận là người tị nạn kể từ năm 2016.
Các báo cáo trước đây của phương tiện truyền thông cho biết al-Abdulmohsen đã giúp đỡ những người từng theo đạo Hồi, đặc biệt là phụ nữ, rời khỏi Ả Rập Xê Út sau khi họ quay lưng lại với tôn giáo này.
Cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ chính thức của vụ tấn công. Các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Quang cảnh khu chợ Giáng sinh bị phong tỏa sau vụ đâm xe kinh hoàng ở Magdeburg, Đức vào ngày 20 tháng 12 năm 2024. (Ảnh AP cấp bản quyền, không sử dụng lại)
Chợ Giáng sinh là một phần lớn trong văn hóa Đức như một truyền thống ngày lễ hàng năm được trân trọng từ thời Trung cổ và đã xuất khẩu thành công sang nhiều nước phương Tây. Chỉ riêng tại Berlin, hơn 100 khu chợ đã mở cửa vào cuối tháng trước và mang mùi rượu vang nóng, hạnh nhân rang và xúc xích nướng đến thủ đô. Các khu chợ khác rất nhiều trên khắp đất nước.
Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết vào cuối tháng trước rằng không có dấu hiệu cụ thể nào cho thấy nguy hiểm đối với các chợ Giáng sinh năm nay, nhưng vẫn nên cảnh giác.
Vài giờ sau thảm kịch hôm thứ sáu, tiếng còi báo động đã hòa vào đồ trang trí lễ hội, những ngôi sao và vòng hoa lá của khu chợ.
Thủ tướng OIaf Scholz đã đăng trên X: “Tôi xin gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và người thân của họ. Chúng tôi sát cánh cùng họ và người dân Magdeburg".
Tổng thư ký NATO, chủ tịch Ủy ban châu Âu và Phó Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ JD Vance cũng bày tỏ lời chia buồn trên X. “Chúng tôi cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công khủng khiếp này tại một khu chợ Giáng sinh ở Đức. Thật là một vụ tấn công khủng khiếp vào thời điểm gần Giáng sinh", Vance viết.
Thị trưởng Magdeburg Simone Borris, người đã gần như bật khóc, cho biết các quan chức có kế hoạch tổ chức lễ tưởng niệm tại nhà thờ thành phố vào thứ Bảy.
Sau trận đấu bóng đá vào tối thứ sáu giữa Bayern Munich và Leipzig, Tổng giám đốc điều hành của Bayern, Jan-Christian Dreesen đã yêu cầu người hâm mộ tại sân vận động của câu lạc bộ dành một phút mặc niệm.
Theo Saostar