Du khách bị tàu lượn siêu tốc đâm tử vong

MỸ - Một du khách đi vào khu vực hạn chế để tìm lại chìa khóa có thể đã bị tàu lượn siêu tốc đâm phải, chấn thương nghiêm trọng và tử vong.

Arntanaro Nelson, 38 tuổi, đến từ Wilmington, qua đời thứ Sáu tuần trước tại Trung tâm Y tế Đại học Cincinnati, sau khi gặp tai nạn tại công viên Kings Island vào ngày 19/6, theo NBC.

Người phát ngôn của Kings Island cho biết Nelson đã đi vào khu vực có hàng rào, hạn chế gần tàu lượn siêu tốc Banshee vào khoảng 20h cùng ngày. Sau đó, anh này được phát hiện "chấn thương nghiêm trọng" khi lực lượng an ninh công viên tìm thấy nạn nhân trong khu vực hạn chế.

du khach tau sieu toc
Tàu lượn siêu tốc Banshee tại Kings Island ở Ohio.

Cảnh sát cho biết Nelson gặp nạn khi đang cố gắng tìm lại chìa khóa bị rơi lúc chơi tàu lượn siêu tốc trước đó. Một người điều hành trò chơi Kings Island nói với đài CBS rằng nạn nhân đến gặp nhân viên lễ tân ở lối vào trò chơi cùng hai đứa trẻ và thông báo rằng anh ta đã làm mất chìa khóa nên "cần lấy lại".

"Những nhân viên nói với anh ta rằng không thể làm điều đó bây giờ và phải chờ tới khi công viên đóng cửa, sau đó yêu cầu của anh có thể được chuyển tới bộ phận Lost and Found", nhân viên này nói.

Nhưng chỉ sau đó ít lâu, những hành khách chơi tàu lượn quay trở lại điểm xuất phát "với tâm trạng rất buồn bã" và cho biết toàn tàu của họ "đã đâm phải thứ gì đó".

Anh Nelson được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và tử vong hai ngày sau đó. Văn phòng giám định tử thi liệt kê cái chết của Nelson là "nghi ngờ là tai nạn". Theo tờ Enquirer và WHIO, trò chơi Banshee đã mở cửa trở lại vào sáng thứ Bảy. Vụ việc vẫn đang được điều tra.

Ngôi Sao (Theo People)