Không đi xuồng, người di cư điên cuồng bơi xuyên giông bão đến lãnh thổ Tây Ban Nha

Nhiều người, kể cả trẻ vị thành niên, đã bơi từ Morocco đến lãnh thổ Tây Ban Nha giữa cơn bão lớn. 

boi xuyen giong bao 1
Người di cư bơi từ Morocco đến bờ biển Ceuta vào một ngày biển lặng năm 2021. Ảnh: GETTY

Hàng chục người nhập cư đã bị phát hiện đang điên cuồng bơi vượt cơn bão để đến lãnh thổ Tây Ban Nha ở lục địa châu Phi. Khoảng 30 người quốc tịch Morocco, đã bơi đến thành phố tự trị Ceuta của Tây Ban Nha nằm tại bờ biển Bắc Phi. 

Sự việc diễn ra vào sáng sớm ngày 26/3/2024. Trong nhóm này có cả những thanh thiếu niên 16-17 tuổi, và người lớn từ 20-40 tuổi. Họ đã đến đất Tây Ban Nha giữa cơn bão lớn, khi mưa to và giông gió quần thảo khu vực.

Những người nhập cư cập bến tại khu vực đê chắn sóng ở phía bắc khu dân cư Benzu, thuộc thành phố Ceuta. Đây là dải biên giới chia cắt bờ biển Tây Ban Nha và Morocco. 

Đội Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha đã cử lực lượng quản lý tới can thiệp khi biết về cuộc di cư. Hội Chữ Thập Đỏ cũng có mặt đễ hỗ trợ nhóm người di cư. Một số người nhập cư bị bầm dập do va phải đá. 

Đây không phải lần đầu tiên người Morocco cố gắng bơi đến lãnh thổ Tây Ban Nha ở châu Phi. Trong những ngày gần đây, Đội Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha đang cố gắng tìm kiếm một thiếu niên 17 tuổi tên Yusef. Theo lời kể của người bạn của em là Abdulà, thì Yusef đã mất tích ở ngoài khơi khu vực Recinto, thuộc Ceuta. 

boi xuyen giong bao 1
Ceuta là một lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm trên lục địa châu Phi. Ảnh: Getty-Stock

Cuối tuần trước, một số thanh niên bao gồm nữ giới đã nhảy xuống biển ở thị trấn Fnideq ở Morocco. Thị trấn này cũng gần Ceuta. 40 người di cư bơi theo dòng nước đã đến được Ceuta, trong đó có 6 trẻ vị thành niên.

Vào cuối tháng 2/2024, khi khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa rào, người di cư vẫn bất chấp xuống biển. Vào một ngày tháng 8/2023 cũng xuất hiện gần 100 người di cư cố gắng bơi đến Ceuta. 

Người di cư liều lĩnh bơi đến Ceuta bất chấp thời tiết xấu, vì họ cho rằng thời tiết này sẽ khó bị lực lượng an ninh phát hiện, và sóng lớn sẽ đẩy họ vào bờ nhanh hơn. Tuy nhiên, họ cũng dễ dàng bị hạ thân nhiệt, bị nhấn chìm hoặc va đập vào đá. 

Ceuta nằm giữa Biển Địa Trung Hải và Đại Tây Dương, biên giới giáp với Morocco. Đây là một lãnh thổ đặc biệt của Liên minh châu Âu.

Viethome (theo Express.co.uk)