Vợ tỉ phú Hồng Kông, thừa kế 8.4 tỉ USD, có 9 người con nhưng chưa bao giờ hạnh phúc

Người ta thường nói “Tiền không phải là tất cả, nhưng không tiền thì không có gì cả”. Vậy nên, ai cũng nỗ lực để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nỗi khổ khi không có tiền thì đa phần mọi người đều hiểu, nhưng có ai biết được nỗi khổ của người giàu.

Đó là trường hợp của bà Đỗ Lập Quyên, năm nay 104 tuổi. Hiện bà đang sinh sống ở Hong Kong (Trung Quốc). Trước khi mất, người chồng đã để lại tổng số tài sản là 60 tỷ NDT (tương đương 8.4 tỷ USD). Hơn nữa bà có 3 con gái, 6 con trai, ai cũng đều thành đạt giàu có. Nhưng trái lại, chưa có phút giây nào bà cảm thấy hạnh phúc. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với bà?

do lap quyen 1

Cuộc sống viên mãn trong nhung lụa

Là một trong mười gia tộc giàu có nhất Hong Kong, gia tộc “ bất động sản Đại Đại Bàng ” khiến cho vô số người phải ghen tị. Từ “Đại Đại Bàng” chỉ vợ chồng Lạc Anh Thạch và Đỗ Lập Quyên. Họ có tổng cộng 9 người con - 3 gái 6 trai.

Đại Đại Bàng bất động sản là tập đoàn phát triển, đầu tư và quản lý các bất động sản dân cư, văn phòng, bán lẻ và khách sạn chất lượng cao trên khắp Châu Á, Bắc Mỹ, Châu Úc và Châu Âu, có trụ sở chính tại Hong Kong (Trung Quốc).

Nhận thức tầm quan trọng của người thừa kế khối tài sản này, vợ chồng Lạc Thạch Anh từ sớm rất chú trọng việc việc giáo dục con cái, họ hy vọng các con trở thành những người thành tài. Vì chung quy lại, người mà thừa kế tài sản chính là các con của họ.

Tuy vậy, tất cả con cái ông Lạc chưa từng bao giờ được hưởng quyền lợi của “dòng dõi trâm anh thế phiệt” này. Ngược lại, họ rất tự lập và nỗ lực để có cơ hội ra nước ngoài du học. Ngoài ra, các con ông Lạc tuổi tác cũng khá gần nhau. Từ sớm mối quan hệ giữa họ đã có sự cạnh tranh bí mật.

do lap quyen 1

Hành trình đi tìm người thừa kế

Người con trưởng Lạc Khổng Thủy là người có ưu thế nhất trong việc thừa kế. Năm 1967, anh du học từ Úc về nước, bước đầu nhận tiếp quản công ty gia đình.

Lạc Khổng Thụy quản lí công việc kinh doanh của công ty vô cùng tốt. Đồng thời, anh còn cùng với anh em họ mở riêng cho mình một công ty kiến trúc. Tưởng chừng mọi việc cứ thế diễn ra thuận lợi, thế nhưng một ngày công việc kinh doanh của Lạc Khổng Thụy bất ngờ xuống dốc.

Điều làm anh mất đi cơ hội trở thành người kế thừa không phải là chuyện này. Lúc đó, anh đột nhiên bị buộc tội hối lộ nhân viên ngân hàng và phải lĩnh án 3 năm tù. Việc này chính là vết nhơ không thể rửa sạch, khiến anh không thể nào là người thừa kế tài sản gia tộc mình.

do lap quyen 1

Lạc Húc Thụy là con trai thứ 2 của công ty bất động sản Đại Đại Bàng. Anh vốn dĩ cũng là “hạt giống đỏ” của gia tộc. Sau khi người con trai cả, Lạc Khổng Thụy xảy ra chuyện, Lạc Anh Thạch đã lên kế hoạch để người con thứ hai của mình là người kế thừa. Lạc Húc Thụy là người giao dịch giỏi và am hiểu thị trường chứng khoán. Dưới sự điều hành của anh, công ty bất động sản Đại Đại Bàng đã mở rộng nhanh chóng và mua lại nhiều dự án lớn chỉ trong vài năm.

Tuy nhiên, là người đã quen với sự hiếu thắng, anh dần dần trở thành người ngông cuồng. Thậm chí, trong lúc kinh tế đang suy thoái, Lạc Húc Thụy muốn đầu tư mạo hiểm. Chính vì chuyện này khiến mối quan hệ với anh và cha mình vô cùng căng thẳng. Cuối cùng, anh đã buông bỏ vô trách nhiệm, trực tiếp từ chức. Đồng thời anh bị Lạc Khổng Thụy đuổi ra khỏi nhà. Sau này, Lạc Húc Thụy cũng không nhận được một đồng tiền nào tài sản của cha mình để lại.

do lap quyen 1

Với người con thứ 3 này, ông Lạc Anh Thạch chỉ bảo vô cùng cẩn thận, để cho Lạc Gia Thụy học từng cái nhỏ nhất. Thực tế, vốn là con trai của công ty bất động sản Đại Đại Bàng nên Lạc Gia Thụy không chỉ là bác sĩ giỏi mà anh vô cùng có năng khiếu trong việc kinh doanh.

Khi Lạc Gia Thụy đã dần trở nên cứng cáp trong thương trường, Lạc Anh Thạch bắt đầu lui về hậu phương, để cho anh tiếp quản tình hình chung công ty.

Nguyên nhân dẫn xung đột gia tộc lên đến đỉnh cao

Màn kịch tranh giành vị trí kế thừa tưởng chừng đã kết thúc. Tuy nhiên, bình yên không kéo dài được lâu. Năm 2006, Lạc Anh Thạch qua đời, ngay lập tức xung đột gia tộc xảy ra. Lần này, ngay cả vợ của Lạc Anh Thạch, bà Đỗ Lập Quyên cũng bị kéo vào vòng xoáy tranh chấp.

do lap quyen 1

Đỗ Lập Quyên đã đồng hành với chồng gây dựng sự nghiệp từ khi ông chỉ có bàn tay trắng. Sau này nhờ vào óc kinh doanh nhạy bén của mình, ông đã thành lập ra công ty bất động sản Đại Đại Bàng. Mối quan hệ của hai vợ chồng luôn luôn tốt đẹp. Vì lo lắng khối tài sản nên ông đã ủy thác khối tài sản 60 tỷ nhân dân tệ (tương đương 8 tỷ USD) cho vợ của mình. Chính ông không hề hay biết, vì khối tài sản này đã khiến vợ của mình sống không hề yên ổn.

Trong khối tài sản mà Lạc Anh Thạch chia cho các con, ngoại trừ con trai thứ hai bị đuổi ra khỏi nhà, còn lại tất cả người con đều được hưởng tài sản. Tuy nhiên, mỗi người con lại được nhận một con số khác nhau. Chính vì vậy, mâu thuẫn gia tộc đã bắt đầu xảy ra.

Vòng xoáy kiện tụng bắt đầu

Những đứa con nhà họ Lạc vì tài sản khổng lồ cha mình để lại mà mờ cả mắt. Họ cho rằng đây là di sản của cha đương nhiên tất cả thuộc về bọn họ, còn những việc khác thì không cần hiểu.

Chuyện chấn động lại là, người đầu tiên bày tỏ sự bất mãn về việc này là người con trai thứ 3, Lạc Gia Thụy - người thừa kế việc kinh doanh của gia đình. Vì mẹ anh là vừa là giám đốc điều hành trong công ty vừa là người thừa kế tài sản.

Lạc Gia Thụy đã nhân cơ hội đã giáng chức mẹ của mình. Thậm chí năm 2015, mặc cho sự phản đối của cổ đông, anh đã đưa con trai cả của mình lên làm tổng giám đốc điều hành. Mục đích cuối cùng của anh là tất cả tài sản công ty Đại Đại Bàng bất động sản thuộc về mình.

Đỗ Lập Quyên tuổi đã cao, bà không muốn nhúng tay vào chuyện tranh chấp này. Nhưng khi phát hiện ra rằng người con trai thứ 3 âm thầm mua lại số lượng lớn cổ phiếu, thậm chí là quỹ ủy thác đầu tư của bà cũng đang nằm ở tay con trai. Bà mới giật mình bừng tỉnh. Lúc này, người con trai thứ 4 mới khuyên mẹ không để anh trai tự do làm loạn. Đại gia tộc trong nháy mắt đã chia thành hai phe, đấu tranh qua lại.

do lap quyen 1

Ai có thể tưởng tượng được, một ngày trên đời, mẹ cùng với con ruột tranh đấu kiện tụng ra tòa.

Vì chuyện tranh chấp này mà bà Đỗ Lập Quyên đau buồn vô cùng. Cuộc tranh đấu này chưa dừng lại, Lạc Gia Thụy đuổi em út ra khỏi hội đồng quản trị, tính kế để buộc anh cả Lạc Khổng Thụy đứng về phía mình.

do lap quyen 1

Vốn dĩ bà Đỗ Lập Quyên chỉ mong muốn con trai thứ 3 của mình không chia rẽ anh chị em trong nhà như vậy. Bà càng không muốn các con mình chỉ vì so đo tài sản mà tranh giành lẫn nhau. Tất cả đều là con của bà, đứa con nào bị đối xử bất công, bà cũng không đành lòng.

Đến nước này, bà không thể làm những điều bà muốn. Nhưng người con trai thứ 2 lại thao túng tâm lí mẹ mình để chống lại anh trai Lạc Gia Thụy.

Năm 2019, Tòa án ra phán quyết bà Đỗ Lập Quyên thua kiện. Năm thứ 2, bà tiếp tục kháng cao nhưng kết quả không khác gì lần đầu.

Năm 2021, bà tiếp tục kháng cáo lần 3, thậm chí lần này do tuổi đã cao nên không thể đích thân ra hầu tòa. Còn kết quả vẫn chỉ nhận được hai chữ “thua kiện”

Những năm cuối của cuộc đời Đỗ Lập Quyên rơi vào vòng tròn kiện tụng. Ước mơ giản dị mà bình yên, được con cái chăm sóc hỏi han, được quây quần với con cháu đều là những việc xa xỉ mà bà mơ cũng khó mà có được.

Theo Ngôi Sao