Được xóa án sau 20 năm ngồi tù vì tội giết 4 con

Tòa New South Wales xóa bản án buộc tội Kathleen Folbigg, người ngồi tù hơn hai thập kỷ liên quan cái chết của 4 con, sau khi có kết luận điều tra mới.

Tòa Phúc thẩm Hình sự New South Wales, Australia, ngày 14/12 ra quyết định xóa bản án của Kathleen Folbigg trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt khắp phòng xử. Trong báo cáo cuối cùng công bố hồi tháng 11, ủy viên điều tra Tom Bathurst xác định có dữ kiện cho thấy người mẹ không giết con.

"Dù phán quyết tại các phiên xử đều dựa theo bằng chứng, bây giờ chúng ta vẫn có lý do nghi ngờ hợp lý về tội trạng của bà Folbigg", chánh án Andrew Bell nói. "Hủy bỏ cáo trạng là hợp lý".

4 con 1
Kathleen Folbigg (phải) rời tòa án ngày 14/12. Ảnh: Guardian

Năm 20 tuổi, Folbigg kết hôn với người chồng tên Craig. Cô mang thai con đầu lòng Caleb, sinh vào tháng 2/1989 và bé chỉ sống được 19 ngày. Một năm sau đó, Folbigs sinh con trai Patrick và cậu bé qua đời khi 8 tháng tuổi. Hai năm sau, người con thứ ba tên Sarah của cô cũng qua đời khi 10 tháng tuổi. Người con út Laura, sinh năm 1999, qua đời sau 18 tháng.

Folbigg đều là người tìm thấy thi thể của các con, nhưng không có bằng chứng rõ ràng chỉ ra cô đã sát hại những đứa trẻ. Người phụ nữ này bị kết tội khi bồi thẩm đoàn dựa vào lập luận của bên công tố cho rằng khả năng 4 đứa trẻ trong một gia đình đều tự nhiên qua đời là "cực kỳ thấp". Họ cũng chỉ ra nội dung trong cuốn nhật ký của Folbigg nhắc về sự ra đi của các con, coi đó là lời thú nhận của cô.

Năm 2003, Folbigg bị kết án 25 năm tù với cáo buộc giết ba con bằng cách làm con ngạt thở và ngộ sát một bé khác. Folbigg, hiện 55 tuổi, ngồi tù hơn 20 năm cho đến khi được ân xá hồi tháng 6.

Bathurst đánh giá rằng nhật ký của Folbigg, thứ dùng để buộc tội bà, không có đủ lời nhận tội đáng tin cậy. Folbigg đã liên tục giải thích với cảnh sát và các nhân viên điều tra rằng những gì viết trong nhật ký bày tỏ cảm giác thất bại của mình trong vai trò người mẹ sau khi ba đứa con qua đời.

4 con 1
Các con của Folbigg. Ảnh: Guardian

Theo đánh giá mới của các chuyên gia về tim mạch và di truyền học, một biến thể di truyền hiếm gặp có thể là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Sarah và Laura. Viêm cơ tim cũng có thể là một nguyên nhân khác dẫn đến cái chết của Laura.

Patrick có thể đã chết vì rối loạn di truyền thần kinh. Các đánh giá này về ba em bé làm suy yếu lập luận được sử dụng để kết tội Folbigg ngộ sát Caleb.

Luật sư của Folbigg, Rhanee Rego, cho rằng New South Wales sẽ phải bồi thường cho Folbigg "khoản tiền lớn kỷ lục", đồng thời nhấn mạnh bang này cần đánh giá lại hệ thống tư pháp.

Folbigg bày tỏ biết ơn vì bằng chứng khoa học mới đã giải đáp câu đố về cái chết của các con nhưng chỉ trích hệ thống tư pháp luôn tìm cách đổ lỗi cho mình, thay vì chấp nhận trẻ con có thể đột tử.

"Họ đã đưa những gì tôi viết ra khỏi ngữ cảnh, sử dụng chúng để chống lại tôi", Folbigg nói trên bậc thềm tòa án sau khi được xóa án. "Tôi yêu các con và sẽ mãi yêu chúng".

VnExpress (theo Guardian)