Bác sĩ bị kiện vì lấy tinh trùng của mình thụ thai cho bệnh nhân

Bác sĩ sản khoa ở Washington (Mỹ) bị kiện với cáo buộc đã lén lấy tinh trùng của mình thụ thai cho bệnh nhân 34 năm trước.

Sharon Hayes, 67 tuổi, sống ở Hauser, Idaho, ngày 26/10 đệ đơn kiện lên tòa án hạt Spokane, bang Washington. Bị đơn là David R. Claypool, bác sĩ sản đã nghỉ hưu ở Spokane.

Hayes tìm đến bác sĩ Claypool nhờ làm thụ tinh nhân tạo năm 1989. Con gái đầu lòng của hai vợ chồng bà được thụ tinh nhân tạo ở Seattle nhưng với con thứ hai, bà muốn tìm người hiến tinh trùng ở gần hơn. Một người bạn đã giới thiệu Claypool cho Hayes.

bac si tac trach 3
Brianna Hayes (giữa), chụp ảnh cùng chị gái (trái) và mẹ (phải) trong lễ tốt nghiệp năm 2019. Ảnh: Seattle Times

Claypool thông báo người hiến tinh trùng sẽ được lựa chọn theo ý muốn của bà như màu tóc và mắt, đồng thời sẽ được kiểm tra sức khỏe, các vấn đề di truyền. Bác sĩ tính phí 100 USD cho mỗi lần điều trị, đồng thời nhấn mạnh số tiền này dùng để trả các sinh viên hiến tinh trùng.

Con gái thứ hai của bà là Brianna, chào đời vào tháng 6/1990. Suốt quãng đời thơ ấu, Brianna gặp nhiều vấn đề sức khỏe. Cô mắc bệnh bạch cầu năm 4 tuổi. Lên cấp ba, sau khi khỏi bệnh bạch cầu, cô bị chẩn đoán mắc virus Epstein - Barr, loại virus gây tình trạng mệt mỏi và sốt kéo dài nhiều tháng.

"Tôi suýt không tốt nghiệp nổi cấp ba. Tôi ốm rất nặng", Brianna cho hay.

Brianna cũng trải qua 5 lần phẫu thuật hông, buộc phải học đi lại thông qua vật lý trị liệu liên tục. Cô cũng mắc bệnh rối loạn giấc ngủ.

Năm ngoái, Brianna quyết định tìm hiểu lịch sử di truyền của mình để dự đoán bệnh tật trong tương lai. Cô gửi kết quả ADN lên hai cơ sở dữ liệu phả hệ 23andMe cùng MyHeritage và ngạc nhiên khi biết mình có ít nhất 16 anh chị em cha khác mẹ quanh khu vực Spokane. Họ phát hiện Claypool lưu hồ sơ trên một trang web và phát hiện tất cả kết quả ADN của họ đều trùng với ông ta.

"Tôi đang trải qua một cuộc khủng hoảng danh tính", Brianna nói. "Tôi cảm thấy mẹ tôi đã bị tổn thương. Việc tôi là một sản phẩm của ông ta là điều gây bức bối".

Bà Hayes đã sốc khi con gái gọi điện thông báo kết quả ADN năm ngoái. "Tôi phát ốm, cảm giác như mình là vật thí nghiệm", bà nói.

Hayes dành cả năm để vượt qua cú sốc. Bà từng nhập viện cấp cứu vì căng thẳng. "Tôi không còn là chính mình. Tất cả những gì tôi làm là ngồi một chỗ, khóc và ngủ cả ngày", bà nói. Tới bây giờ, đôi khi bà vẫn cảm thấy tội lỗi và xấu hổ.

Hayes kiện Claypool tội gian lận, vi phạm luật hành nghề y tế của bang, vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của bang khi "yêu cầu bệnh nhân trả tiền để nhận tinh trùng của chính ông ta, trong khi nói dối về người hiến tinh trùng", theo RJ Emola, luật sư của Hayes.

"Ông ta cần phải chịu trách nhiệm", Hayes nói.

Bà không trò chuyện với bác sĩ Claypool từ năm 1989. Các bên trong vụ kiện đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn.

Gia đình Hayes cho biết đã gặp luật sư của Claypool để hòa giải, nhằm lấy số liệu bảo hiểm và một số tài liệu khác. RJ Ermol sau đó cho hay các bên "không thể giải quyết vấn đề thông qua hòa giải".

Trong khi đó, Claypool khẳng định không biết thông tin về vụ kiện, đồng thời phủ nhận quen biết Hayes. Claypool cho hay ông là bác sĩ độc lập, đã nghỉ hưu năm 2005. "Các bệnh nhân cũ của tôi đang sống rất vui vẻ", ông nói. "Đây là lần đầu tiên trong 40 năm tôi nghe thấy có chuyện này".

VnExpress (theo Seattle Times)