Gia đình 4 người xét nghiệm ADN tại nhà, phát hiện sự thật bàng hoàng

Một cặp vợ chồng mới đây chia sẻ về kết quả xét nghiệm ADN khiến họ bàng hoàng.

Hai vợ chồng Donna và Vanner Johnson sống tại thành phố Salt Lake, bang Utah, nước Mỹ. Hai người mới đây kể với The Guardian rằng họ thụ thai đứa con đầu lòng một cách tự nhiên. Nhưng sau đó, người chồng Vanner phải phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn khiến ống dẫn tinh của anh bị tắc. Điều này khiến họ không thể thụ thai đứa con thứ hai một cách tự nhiên.

xet nghiem ADN 1
Gia đình Donna và Vanner Johnson cùng 2 con trai là Vanner Jr. (phải) và Tim (trái).

Hai vợ chồng chuyển sang thụ tinh ống nghiệm, chọn một phòng khám sinh sản ở Utah chuyên về vô sinh nam. Cuối cùng, Donna có thai. Vào năm 2008, Tim Johnson, con trai thứ hai của họ, chào đời. Thế nhưng, hơn một thập kỷ sau, họ phát hiện ra rằng Vanner không phải là cha ruột của Tim.

Phát hiện bàng hoàng

Vào mùa hè năm 2019, gia đình Johnson nhận được ưu đãi giảm giá đặc biệt cho các kit xét nghiệm ADN tại nhà. Khi đó, họ có hai con trai: Vanner Jr., 14 tuổi và Tim, 10 tuổi.

Cả gia đình quyết định mua kit test cho cả 4 người để tìm hiểu về nguồn gốc của mình và bất kỳ vấn đề sức khỏe nào liên quan đến gen. Nhưng khi kết quả hiển thị, cha của Tim lại được liệt kê là “không rõ danh tính”.

“Tôi cảm thấy như muốn hét lên”, Vanner nói với The Guardian. "Tại sao lại như vậy? Tôi là bố của Tim. Tôi đã là bố của Tim từ khi Tim mới sinh ra”.

Vanner nói với chương trình truyền hình This Morning của Anh vào năm 2021 rằng anh không nghĩ vợ lừa dối mình. Họ biết rằng chắc chắn đã có sai sót, hoặc ở xét nghiệm ADN hoặc trong quá trình IVF.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ADN rất nhất quán nên gia đình cho rằng không có sai sót với kit test.

Sau một năm chờ đợi, Vanner đã đưa con trai đi ăn kem và nói cho con biết sự thật. Tim chấp nhận điều đó và nói với cha mình rằng: "Không sao đâu. Bố vẫn là bố của con”.

Cặp vợ chồng sau đó xác nhận với luật sư rằng nếu họ tìm thấy cha ruột của Tim thì điều đó không có nghĩa là họ mất cậu bé. Khi đó, hai vợ chồng bắt đầu tìm kiếm người cha "vô danh" của Tim.

Người cha thật sự

Sau khi tìm ra bác ruột của Tim thông qua một dịch vụ xét nghiệm ADN khác, gia đình Johnson đã tìm thấy người đàn ông mà họ nghi là cha ruột của Tim: ông Devin McNeil.

Devin McNeil và vợ Kelly (cặp đôi đã có 3 người con với nhau) ban đầu không tin gia đình Johnson khi họ lần đầu liên lạc. Nhưng sau khi so sánh hồ sơ y tế và nhận ra rằng Tim có lúm đồng tiền ở cằm giống mình, Devin McNeil đã đồng ý thực hiện xét nghiệm quan hệ cha con.

xet nghiem ADN 1
Gia đình Devin và Kelly McNeil cùng 3 con của mình.

Và đúng như những gì nhà Johnson nghi ngờ, xét nghiệm tiết lộ rằng Devin McNeil chính là cha của Tim Johnson.

Các gia đình nhận ra rằng ca phẫu thuật của Kelly McNeil và Donna Johnson tại trung tâm sinh sản đã diễn ra cách nhau một giờ. Donna Johnson đã viết trên tờ US Sun rằng bằng cách nào đó, tinh trùng của Devin McNeil đã được sử dụng để thụ tinh cho trứng của cả Kelly và Donna.

Hai gia đình tự dàn xếp với phòng khám hỗ trợ sinh sản và gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2021. Tại đây, Tim Johnson gặp ba anh chị em cùng cha khác mẹ của mình. Devin nói với The Guardian rằng anh dự định sẽ gắn bó với cuộc đời của Tim chừng nào Tim vẫn muốn.

Theo doanhnghiepvn