Người đàn ông bị bắt cóc, đòi £30k tiền chuộc bên ngoài tiệm Nando's ở Lewisham

bat coc lewisham
2 anh em đã bắt cóc Ali Almafraji vào tháng 9/2023. Ảnh: SWNS

Vào tháng 9/2026, tòa án đã tuyên bố tổng cộng 14 năm tù với 2 anh em Bilal và Zachariya Rakik vì đã tiến hành một vụ bắt cóc tống tiền vào năm 2023. 

Hai anh em đã bị kết án tù sau khi sử dụng hồ sơ hẹn hò giả mạo để dụ dỗ một người lạ đến nhà hàng Nando’s, rồi khống chế người này bằng súng trong nhiều giờ. Bilal và Zachariya Rakik đều bị kết án hơn 7 năm tù sau khi thừa nhận các tội danh bắt cóc, tống tiền và tàng trữ súng giả nhằm mục đích đe dọa gây sợ hãi.

Vào tháng 9/2023, hai anh em đã bắt cóc nạn nhân Ali Almafraji – một người quen của bạn bè mà bọn chúng chưa từng gặp mặt – nhưng chúng tin rằng anh ta là người giàu có. Chúng đã tạo một hồ sơ giả trên Azar (một ứng dụng trò chuyện qua video) bằng cách sử dụng ảnh của một người phụ nữ để hẹn gặp nạn nhân bên ngoài nhà hàng Nando’s trên phố Lewisham High Street, thuộc khu vực đông nam London.

Khi đến nơi vào khoảng 10 giờ tối ngày 10/9/2023, nạn nhân phát hiện hồ sơ hẹn hò đã bị xóa và cho rằng mình đã bị "cho leo cây". Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, hai anh em Bilal và Zachariya đã bước lên xe của nạn nhân với mặt nạ trùm kín đầu và găng tay y tế, rồi bắt đầu những hành động mà Thẩm phán Martin Yale mô tả là một "trải nghiệm kinh hoàng".

Hai đối tượng rút ra một khẩu súng trông "giống hệt súng ngắn bán tự động thật", dí vào lưng Almafraji và đe dọa sẽ bắn anh. Trong lúc ép anh này lái xe quanh khu vực đông nam London, chúng đòi khoản tiền 30.000 bảng và cảnh báo rằng anh sẽ bị giết trước khi trời sáng nếu không xoay xở được số tiền này.

Khi anh nói mình không có tiền, bọn chúng đã mở khóa điện thoại của anh và gọi cho bốn người bạn để đòi tiền chuộc. Chúng nói với một người bạn của nạn nhân: "Nghe kỹ đây, nếu ánh sáng ban mai chiếu vào người tôi, thì đó là lúc tôi lìa đời. Đừng có gọi lại làm gì."

Tuy nhiên, kế hoạch của chúng đã đổ bể sau khi người bạn của nạn nhân báo tin cho cảnh sát. Biển số xe của nạn nhân đã được chuyển cho đội Flying Squad thuộc Sở Cảnh sát Đô thị London. Đây là một đơn vị tinh nhuệ chuyên trách các nhiệm vụ giám sát vũ trang và phục kích.

Cảnh sát đã theo dấu chiếc xe của nạn nhân đến khu thương mại Bell Green Retail Park ở Sydenham, rồi tiếp tục bám theo xe đến khu vực Ladywell. Sau đó, họ ép chiếc xe phải dừng lại vào khoảng 4 giờ 20 sáng. Cảnh sát vũ trang ập tới, đập vỡ cửa kính và lôi anh Almafraji ra ngoài an toàn.

Hai anh em bị bắt giữ và đưa vào trại tạm giam. Ban đầu, vào tháng 11/ 2023, chúng không nhận tội và khai rằng mình bị ép buộc thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, đến tháng 1/2025, bọn chúng đã thay đổi lời khai và nhận tội đối với các cáo buộc tống tiền, âm mưu bắt cóc, cũng như tàng trữ súng giả nhằm mục đích gây sợ hãi về bạo lực.

Cả hai anh em đều không có tiền án tiền sự và chưa hoàn toàn trưởng thành vào thời điểm phạm tội. Bilal Rakik bị kết án tù 7 năm, 2 tháng và 21 ngày, trong khi Zachariya Rakik bị kết án 7 năm và 30 ngày tù. Hai tên này cũng phải chịu lệnh cấm tiếp xúc, theo đó bọn chúng không được phép liên lạc trực tiếp hoặc gián tiếp với Ali Almafraji trong vòng 10 năm.

Thẩm phán Yale nói thêm: "Tôi xin biểu dương công việc xuất sắc của Đội Flying Squad. Họ đã thể hiện được kỹ năng, tốc độ, hiệu quả và trên hết là lòng dũng cảm."

Viethome (theo Metro)