Khóc liên tục trong 7 ngày để lập kỷ lục Guinness, người đàn ông trả giá đắt

Cơn sốt về kỷ lục Guinness đang khiến nhiều người Nigeria gánh chịu hậu quả đáng sợ. Mới đây một người đàn ông đã phải trả giá đắt khi ép bản thân khóc trong bảy ngày để lập kỷ lục Guinness.

Trang The Telegraph đưa tin, thời gian gần đây, Sách Kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận sự gia tăng các nỗ lực muốn phá hoặc thiết lập kỷ lục từ quốc gia đông dân nhất châu Phi - Nigeria. Nhưng không phải ai cũng thành công giành được kỷ lục. Trong đó phải kể đến bi kịch của Tembu Ebere, người đàn ông Nigeria cố ép bản thân khóc liên tục trong suốt một tuần.  

Theo lời kể, cũng bị cuốn vào cơn càn quét kỷ lục Guinness Thế giới, Tembu Ebere đã cố gắng khóc suốt 7 ngày. Cuối cùng anh ta bị đau đầu, sưng húp mắt, mặt sưng phù và bị mù tạm thời trong 45 phút khi cố gắng lập kỷ lục.

khoc lien tuc 7 ngay 1

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Ebere cho biết, “Tôi đã phải lên chiến lược lại và giảm bớt việc khóc lóc của mình. Nhưng mọi thứ không được suôn sẻ. Tôi nghĩ bản thân phải thay đổi chiến lược cho việc khóc".  

Bất chấp những nguy hiểm về sức khỏe, Ebere cho hay vẫn quyết tâm phải giành bằng được kỷ lục.  

Được biết, nỗ lực của Ebere và cả nhiều người trẻ ở đất nước Nigeria được truyền cảm hứng từ một kỷ lục nấu ăn 4 ngày liên tiếp của Hilda Baci. Từ tháng 5. "cơn sốt" lập lập kỷ lục thế giới bùng nổ ở Nigeria sau khi đầu bếp Hilda Baci thành công lập kỷ lục nấu ăn liên tục trong 100 giờ để "đưa ẩm thực Nigeria lên bản đồ ẩm thực thế giới". Kỷ lục của cô phá vỡ thành tích trước đó của đầu bếp 26 tuổi hoàn thành việc nấu ăn liên tiếp trong 93 giờ 11 phút ở Ấn Độ vào năm 2019.  

khoc lien tuc 7 ngay 1

Nỗ lực của Baci được theo dõi nhiều đến mức trang web chính thức của Kỷ lục Guinness Thế giới bị sập trong 2 ngày.  Phó Tổng thống Nigeria cùng nhiều người nổi tiếng đã cổ vũ cho nỗ lực của đầu bếp Baci.  

Theo SaoStar