Xác em bé tị nạn không đầu trôi dạt vào bờ biển, du khách tưởng là búp bê

Khách du lịch đã nhầm lẫn thi thể không đầu của một đứa bé là một con búp bê bị trôi dạt vào bãi biển Tây Ban Nha. 

Thi thể của một đứa bé, khoảng 2-3 tuổi, đã được tìm thấy trên cát vào sáng sớm ngày 11/7/2023. Dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại khu nghỉ dưỡng Costa Dorada, Roda de Bera, vào lúc 8h50 sáng (giờ địa phương) sau khi một nhân viên quét dọn phát hiện ra sự thật kinh hoàng.

tt em be 1
Cảnh sát đã phong tỏa bãi biển sau khi thi thể được phát hiện. Ảnh: Solarpix

tt em be 1
Sự việc được ghi nhận tại khu nghỉ dưỡng ở Roda de Bera, Costa Dorada, Tây Ban Nha. Ảnh: Solarpix

Cảnh sát đã ghi nhận thi thể phân hủy nghiêm trọng của một đứa bé. Thi thể đã mất nhiều bộ phận, bao gồm cả đầu, trôi dạt vào bãi biển thuộc miền đông tỉnh Tarragona.

Nhưng trước đó, nhiều du khách đã đi ngang qua thi thể của em mà không báo cảnh sát, vì họ nghĩ đây là một con búp bê. 

Thị trưởng Roda de Bera, ông Pere Virgili, cho biết thi thể đã trôi nổi dưới nước trong một khoảng thời gian dài. "Đó là một thi thể bé nhỏ không nguyên vẹn, nên thật khó nhận ra đó là một con người. Nhìn qua chỉ tưởng là búp bê", ông nói.

Ông Virgili cho rằng đứa bé có thể đã đi theo một chiếc xuồng di cư, thuyền có thể đã bị lật ở biển Địa Trung Hải. Đứa trẻ dường như "đã mặc một bộ đồ liền thân và một chiếc áo khoác. "Đây không giống trang phục của một đứa trẻ đi chơi biển", ông nói. 

Cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và yêu cầu người dân di dời sang khu vực khác. Theo lệnh của cơ quan có thẩm quyền, xác chết đã được đưa khỏi bãi biển vào lúc 11h30 sáng (giờ địa phương). Xét nghiệm tử thi sẽ được tiến hành để xác minh nguyên nhân cái chết, cũng như thời điểm qua đời.

Viethome (theo The Sun)