Người phụ nữ bị nhân tình lừa mang 3 kg ma túy qua sân bay

Người phụ nữ Thái Lan bị bắt ở sân bay Phnom Penh (Campuchia) khi mang theo vali chứa 3 kg ma túy mà người tình quốc tịch Cameroon nhờ mang theo.

Cảnh sát Phòng chống Ma túy Campuchia ngày 5/6 áp giải Wonghachak Phatcharapha, 33 tuổi, sống ở làng Kut Chab, tỉnh Oddar, Thái Lan tới tòa án Phnom Penh để tiến hành thủ tục tố tụng với cáo buộc vận chuyển ma túy.

Wonghachak bị Cục Phòng chống Ma túy xuyên biên giới A10 thuộc Cảnh sát Phòng chống Ma túy Campuchia phối hợp với hải quan bắt ngày 2/7 tại sân bay quốc tế Phnom Penh sau khi phát hiện túi bột màu trắng, được xác định chứa khoảng 2,8 kg cocaine, giấu dưới đáy vali mà Phatcharapha mang theo.

xach dum vali
Nghi phạm Wonghachak Phatcharapha. Ảnh: Khmer Times

Sau khi thẩm vấn, Phatcharapha cho hay người tình 40 tuổi quốc tịch Cameroon nhờ cô cầm hộ chiếc vali. Người tình trước đó giới thiệu với cô với người bạn châu Phi 36 tuổi làm DJ trong câu lạc bộ giải trí ở Guinea và đề nghị cô tới đó.

Cô bay tới Guinea và ở trong khách sạn tại thủ đô Conkary. Ngày 9/6, cô được người tình nhờ mang chiếc vali về Thái Lan mà không biết trong đó có gì. Cô bị bắt khi hạ cánh ở Campuchia để chuẩn bị vào Thái Lan.

Campuchia không áp dụng án tử hình với tội danh vận chuyển ma túy. Theo luật nước này, những người bị kết tội vận chuyển trên 80 gram ma túy có thể bị tuyên án chung thân.

Hồi tháng 1, tòa án Phnom Penh tuyên 25 năm tù với một người đàn ông quốc tịch Mỹ và một người Nigeria vì tội danh vận chuyển 1,31 kg ma túy đá.

VnExpress (theo Khmer Times)