3 chị em hùn tiền xây biệt thự 2 tỷ ở quê: Cứ tưởng được sống an nhàn, hòa thuận, ai dè giờ chẳng thèm nhìn mặt nhau

chi em o chung nha 1
Chị em không nhìn mặt nhau vì mâu thuẫn trong quá trình xây nhà

Bà Sinh, 63 tuổi (Trung Quốc) có 2 người em gái. Mối quan hệ giữa 3 chị em rất tốt, thường xuyên hỗ trợ nhau trong đời sống hàng ngày. Chính vì thế nên sau khi nghỉ hưu, bà Sinh lập tức bàn với 2 người em xây một căn biệt thự ở quê để cùng nhau an hưởng tuổi già.

Hoàn cảnh của bà Sinh khá tội nghiệp: Chồng mất sớm, con gái lấy chồng xa, con trai cũng đi làm ăn ở nơi khác. Cuộc sống của bà hiu quạnh, các con chỉ thi thoảng gọi điện hỏi thăm sức khỏe, lâu lâu biếu một chút tiền vào dịp lễ Tết.

Cuộc sống như vậy của bà Sinh có thể được duy trì ở tuổi 50. Nhưng đến khi tuổi già ập đến, bà cảm thấy vô cùng cô đơn. Ngày ngày bà ăn một mình, ngủ một mình, bệnh tật ập đến cũng chẳng ai ngó ngàng.

Nhiều lúc bà Sinh nghĩ sẽ đi thêm bước nữa, kiếm người bầu bạn ở tuổi già. Nhưng bà sợ ở tuổi cao như vậy kiếm người khác không hợp, con cái cũng không đành lòng. Còn nếu bà ở với con gái và con rể cũng không ổn, ở với con trai thì con không có thời gian chăm sóc. Hơn nữa, các con còn hay nhờ vả làm việc nhà, trông giữ cháu. Đây là điều mà bà Sinh không muốn vì bà đã vất vả cả đời, giờ mong có thời gian nghỉ ngơi.

Vì thế, bà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sống một mình. Nhưng ở một mình trong thời gian dài khiến bà rơi vào trạng thái hụt hẫng. Điều an ủi duy nhất của bà Sinh là được trò chuyện với người thâm bạn bè, ôn lại kỷ niệm cũ. Tuy nhiên, họ cũng chỉ trò chuyện với bà được một thời gian ngắn, dần dần ít liên lạc. Cuối cùng, người duy nhất còn thường xuyên tâm sự với bà là 2 người em gái.

Chồng của 2 người em gái bà Sinh đi làm xa nhà, công việc bận rộn. Vì vậy, 3 chị em bà có nhiều thời gian đến thăm nhau, hàn huyên tâm sự. Mấy chị em bà quyết định xây căn biệt thực trên nền nhà cũ mà cha mẹ để lại. Họ muốn những năm tháng cuối đời cùng nhau ôn lại kỷ niệm tuổi thơ, được sống ở "nơi chôn rau cắt rốn".

chi em o chung nha 1
Căn biệt thự nhỏ của 3 chị em nhà bà Sinh

Nói là làm, 3 chị em bắt đầu lên kế hoạch xây biệt thự. Họ cùng nhau thiết kế nhà, lên ý tưởng trang trí nội thất. Càng bàn về ngôi nhà mới, họ càng vui vẻ, hạnh phúc. Thậm chí, 3 chị em bà Sinh còn xúc động bật khóc vì sắp được chung sống cùng nhau.

Chi phí xây dựng biệt thự dự tính là 400.000 NDT (khoảng 1,3 tỷ đồng). Căn nhà sẽ gồm 2 tầng theo hướng nhà vườn. Vì là chị cả nên bà Sinh góp 150.000 NDT (khoảng 510 triệu đồng), số tiền còn lại 2 người em gái chia nhau góp vào.

Nhưng trong quá trình xây nhà, giữa bà Sinh và 2 người em gái xảy ra nhiều chuyện bất đồng. Chẳng hạn người em út thường phải về nhà nên ở công trình chỉ có bà Sinh và em gái thứ hai. Giữa họ có sự tị nạnh, lời ra tiếng vào.

Đặc biệt là bà Sinh, bà cảm thấy khó chịu khi vừa là người bỏ tiền đóng góp nhiều nhất lại phải thường xuyên ở công trình để giám sát. Tuổi cao khiến nhiều lúc bà mệt mỏi, chán nản. Thêm nữa, việc bàn bạc hạng mục của nhà cũng nảy sinh nhiều xung đột.

chi em o chung nha 1

Sau khi ngôi nhà hoàn thiện, 3 chị em bà phải bỏ ra thêm 200.000 NDT (khoảng 678 triệu đồng) để sắm sửa nội thất và trang trí. Lại một lần nữa, bà Sinh phải vét sạch tiền tiết kiệm góp vào cùng em gái. Như vậy, căn biệt thự sau hoàn thiện có chi phí lên đến 600.000 NDT (khoảng 2 tỷ đồng). Kéo theo đó, hàng loạt rắc rối phát sinh như: Sắm nội thất, mua thiết bị điện, sơn tường,…

Đến lúc này, 3 chị em nhà bà Sinh lớn tiếng cãi nhau, tình cảm rạn nứt, không còn hay tâm sự thân thiết như trước. Căn nhà được hoàn thiện trong bầu không khí căng thẳng, chẳng lấy làm vui vẻ. Họ cũng ít khi về căn biệt thự chứ đừng nói đến chuyện cùng nhau an hưởng tuổi già tại đây.

Đến lúc này, bà Sinh thật sự hối hận vì đã gom tiền xây nhà cùng 2 người em gái. Cuối cùng chỉ vì những chuyện vặt vãnh mà chị em bà không nhìn mặt nhau, tình hình trở nên căng thẳng.

Kênh 14 (theo TOUTIAO)