Tên tội phạm truy nã bị bắt khi đến đồn cảnh sát xin việc

Sau 7 năm lẩn trốn lệnh truy nã, đối tượng bất ngờ tới đồn cảnh sát xin việc và bị bắt ngay lập tức.

Một người đàn ông (40 tuổi) được cư dân mạng đặt biệt danh là “tên tội phạm ngớ ngẩn nhất Nam Phi”, sau khi người này tự đến đồn cảnh sát để xin việc dù tên mình đã nằm trong danh sách truy nã suốt vài năm qua.  

Theo Oddity Central, đối tượng Thomas Ngcobo đã bỏ trốn được 7 năm, sau khi hắn đánh cắp các thiết bị phần cứng có tổng trị giá hơn 1.200 USD trong khoảng thời còn làm nhân viên giao hàng vào năm 2015. Cụ thể, Ngcobo đã cố ý vận chuyển các thiết bị tới một địa chỉ khác mà chủ nhân của món hàng không hề hay biết. Tên này đã bỏ trốn ngay sau khi người quản lý phát hiện một số tờ hóa đơn biến mất, và một vài sản phẩm bị chuyển tới nhầm địa chỉ. 

toi pham bi truy na toi don canh sat xin viec 1093
Tên tội phạm bị truy nã tự tới đồn cảnh sát xin việc và bị bắt. (Ảnh: Oddity Central)

Ngay khi người quản lý đệ đơn kiện, tên của Ngcobo đã bị đưa vào danh sách truy nã của cảnh sát. Tuy nhiên, hắn đã lẩn trốn được sự truy bắt của lực lượng chức năng trong suốt 7 năm qua. 

Điều bất ngờ là đối tượng lại xuất hiện tại đồn cảnh sát với tư cách ứng viên đi xin việc như thể bản thân chưa từng có tiền án. 

Phát ngôn viên lực lượng cảnh sát tỉnh Mpumalanga là ông Selvy Mohlala cho hay, các đồng nghiệp tại đồn cảnh sát thị trấn Bethal đã vô cùng ngạc nhiên trước “chuyến thăm” của Ngcobo. 

Theo đó, vào ngày 15/8, đối tượng (40 tuổi) đã đi bộ tới đồn cảnh sát để hỏi về chuyện anh ta chưa nhận được phản hồi sau khi nộp đơn xin vào làm việc trong đồn, cũng như đề nghị được nghe lời giải thích. 

“Nghi phạm đã bị bắt giữ vào ngày 15/8, sau khi hắn tới đồn cảnh sát ở thị trấn Bethal thuộc tỉnh  Mpumalanga để hỏi về tình hình đơn xin việc vào làm ở đồn, ông Mohlala nói. 

Còn theo báo chí Nam Phi, công an tỉnh Mpumalanga quyết định công khai thông tin bắt giữ đối tượng Ngcobo và xem đây là ví dụ điển hình của việc lực lượng cảnh sát quyết tâm theo đuổi công lý đến cùng.  Song họ lại không nhắc tới chuyện chính Ngcobo tự tới đồn cảnh sát “nộp mạng”. 

“Chúng tôi đã làm việc không mệt mỏi cả ngày lẫn đêm để hoàn thành trọng trách tạo ra môi trường sống an toàn cho toàn bộ người dân. Chúng tôi chưa thể dẹp được nạn các nghi phạm vẫn lang thang trên đường phố, và khủng bố dân cư. Nhưng đó chỉ là câu chuyện về thời gian trước khi chúng tôi đưa tất cả chúng ra chịu sự trừng phạt của pháp luật”, Trung tướng Semakaleng Daphney Manamela nói. 

Sau khi thông tin Ngcobo tự tới đồn cảnh sát xin việc dù nằm trong danh sách truy nã được công bố, nhiều cư dân mạng đã đặt biệt danh cho hắn là “tên tội phạm ngớ ngẩn nhất Nam Phi”.

Theo Infonet