Bắt nghi phạm gi.ết, giấu x.ác 2 đứa trẻ trong vali

Một phụ nữ 42 tuổi đã bị bắt ở Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 14/9 vì cáo buộc gi.ết hai đứa trẻ. Thi thể hai nạn nhân sau đó được phát hiện trong vali mua tại một cuộc đấu giá ở New Zealand.

Cảnh sát New Zealand đã yêu cầu lệnh bắt giữ người phụ nữ theo hiệp định dẫn độ với Hàn Quốc. Họ cũng đã nộp đơn yêu cầu dẫn độ nghi phạm trở lại New Zealand, đồng thời yêu cầu Hàn Quốc giam giữ nghi phạm cho đến khi quá trình dẫn độ hoàn tất, Guardian đưa tin.

Cảnh sát hồi cuối tháng 8 cho biết họ đã xác định được một phụ nữ được cho là người nhà của hai đứa trẻ. Nghi phạm, người New Zealand gốc Hàn Quốc, đã đến Hàn Quốc vào năm 2018 và không rời đi kể từ đó, một cảnh sát khi ấy nói với Reuters.

x tre em trong vali
Cảnh sát và nhân viên điều tra vụ việc tại ngôi nhà của gia đình mua chiếc vali giấu x.ác người. Ảnh: Stuff.

Thi thể của hai đứa trẻ khoảng 5 và 10 tuổi, được giấu trong vali trong nhiều năm, trước khi một gia đình ở Auckland mua chiếc vali trong cuộc đấu giá. Sau khi phát hiện thi thể, gia đình báo cảnh sát vào ngày 11/8.

Cảnh sát New Zealand từ chối tiết lộ danh tính hai đứa trẻ theo yêu cầu từ gia đình. Họ cũng khẳng định gia đình phát hiện 2 bộ hài cốt không liên quan đến cái chết của nạn nhân.

"Tôi tin rằng những vali này đã được cất tại nhà kho trong khoảng 3-4 năm”, thanh tra Tofilau Fa’amanuia Vaaelua cho biết khi đó. Ông nói rằng gia đình phát hiện ra bộ hài cốt đã "rất đau khổ" và yêu cầu sự riêng tư.

Bài liên quan: Phát hiện xác người trong vali mua từ cuộc đấu giá

Cảnh sát New Zealand đang điều tra vụ việc xác người được tìm thấy trong một chiếc vali được mua tại một buổi đấu giá, Guardian đưa tin ngày 16/8.

Các thi thể này nằm trong số những vật dụng từ một nhà kho được một gia đình mua lại. Theo truyền thông New Zealand, nhiều thi thể có thể đã được tìm thấy.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra với tội danh giết người, cũng như cố gắng nhận diện các nạn nhân. Giới chức New Zealand tin rằng gia đình phát hiện vụ việc không hoàn toàn vô can.

Những người này đã gọi cảnh sát khi tìm thấy các thi thể ngay sau khi “mang một tài sản không có chủ sở hữu về nhà”, thanh tra Tofilau Faamanuia Vaaelua nói.

Cảnh sát New Zealand không cung cấp thêm thông tin về vụ việc và chỉ cho biết họ đang khám nghiệm tử thi.

“Chúng tôi hiểu công chúng rất quan tâm tới những gì đã xảy ra. Tuy vậy, xét đến bản chất của phát hiện này, vẫn có nhiều câu hỏi cần được làm rõ”, ông Faamanuia Vaaelua nói. “Ưu tiên của cảnh sát là xác nhận danh tính của các nạn nhân để có thể hiểu toàn bộ bối cảnh vụ việc”.

Ông cũng khẳng định vụ việc không gây ra mối nguy hại trực tiếp với công chúng.

“Tôi thấy buồn cho gia đình này vì họ không liên quan gì”, một người hàng xóm của gia đình phát hiện ra các thi thể nói với Newshub. “Ai đã làm điều này hãy đứng ra nhận trách nhiệm. Đây là điều không công bằng, là điều kinh khủng”.

Tờ Stuff cho biết một số hàng xóm khác đã ngửi thấy “mùi tồi tệ” trước khi cảnh sát tới. Một phụ nữ cho biết con của bà thấy một vali được kéo ra khỏi nhà tới một căn lều pháp y, trong khi các cảnh sát và đội ngũ pháp y dường như bị sốc.

Theo Zing