Mẹ bị sét đánh chết khi đợi con tan học

bi set danh
Một phụ nữ thiệt mạng sau khi bị sét đánh trúng lúc chờ con tan học tại TP Winter Springs, bang Florida - Mỹ ngày 18-8. Ảnh: NBC News

Một phụ nữ thiệt mạng do bị sét đánh trúng trong lúc chờ con tan học tại TP Winter Springs, bang Florida - Mỹ ngày 18-8.

Đài NBC News cho biết sét đánh trúng một cái cây gần công viên Trotwood ở TP Winter Springs vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều 18-8 (giờ địa phương). Người phụ nữ lúc đó cũng ở trong công viên để chờ đón con tan học.

Một đứa trẻ khác đi cùng với người phụ nữ và một con chó may mắn không hề hấn gì. Trong khi đó, con của người phụ nữ phải nhập viện nhưng chưa rõ tình trạng ra sao. Sĩ quan cảnh sát Doug Seely nói rằng tất cả họ đang đứng đợi trong công viên thì bị sét đánh. Danh tính của nạn nhân không được cảnh sát công bố.

Theo đài truyền hình WESH, các bậc phụ huynh thường tụ tập tại công viên Trotwood để chờ đón con tan học từ ngôi trường tiểu học và trung học lân cận.

Phát ngôn viên Sở cứu hoả hạt Seminole, Doreen Overstreet, cho hay đã có nhiều vụ sét đánh được ghi nhận ở TP Winter Springs với khoảng 38.000 cư dân sinh sống. Nơi này nằm ở phía Đông Bắc TP Orlando, bang Florida. Chính quyền TP Winter Springs đã gửi lời chia buồn về sự cố đáng tiếc kể trên.

Đầu tháng này, đài CBS News đưa tin 3 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương nặng sau khi bị sét đánh ở thủ đô Washington D.C.. Cách đó vài tuần, một binh sĩ cũng bị sét đánh chết tại một căn cứ quân sự ở bang Georgia.

Bài liên quan: Sét đánh không chết nhờ đi giày con gái tặng

Người đàn ông góa vợ 65 tuổi bị sét đánh khi đang ở trong nhà, nhưng ông may mắn thoát chết nhờ đi đôi giày con gái tặng dịp Giáng sinh. 

set danh vao nha
Bị sét đánh nhưng Brian Phillips thoát chết nhờ đi đôi giày có đế cao su do con gái tặng. Ảnh: Mirror.

Theo Mirror, ông Brian Phillips ở Bedford, Anh đang ở trong bếp thì bị sét đánh trúng hôm 14/6, khiến ông bị văng đi, nhưng may mắn thoát chết vì lúc đó đang đi đôi giày do con gái tặng.

"Lúc đó có một tiếng nổ lớn, tôi chưa từng nghe tiếng nổ nào khủng khiếp như thế. Tôi chỉ nhớ mình bị văng vào tường", Brian kể lại. Khi tỉnh dậy, ông nghĩ mình vừa gặp phải vụ nổ khí gas hoặc bị đánh bom.

Đôi giày có đế cao su giúp Brian cách điện với mặt đất nên ông giữ được tính mạng. Lúc bị sét đánh, Brian đang cầm dao cắt thịt cho mèo. Ông không bị thương nghiêm trọng, ngoại trừ vài vết cắt do chính con dao ông đang cầm gây ra. 

Người đàn ông góa vợ này nói ông từng bị điện giật ngã sấp mặt xuống sàn nhưng không chết. Ông cho rằng mình giống loài mèo, có tới 9 mạng sống. 

Theo Người Lao Động