Cảnh sát Jonesboro, tiểu bang Georgia (Mỹ) đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin giúp họ bắt giữ nghi phạm cải trang thành bà lão để cướp ngân hàng JP Morgan Chase.
Hình ảnh tên cướp cải trang - Nguồn: Fox News.
Hôm thứ Hai ngày 18 tháng 7, một người đàn ông cao to đã mặc váy, đội tóc giả cải trang thành một bà lão để thực hiện vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng JP Morgan Chase ở thành phố Jonesboro, tiểu bang Georgia.
Sau khi vào ngân hàng, nghi phạm nhanh chóng tiếp cận và đe doạ có súng để ép một nhân viên giao dịch đưa tiền cho hắn. Ngay sau khi nhận được tiền, tên cướp đã nhanh chóng di chuyển ra ngoài và tẩu thoát bằng một chiếc xe SUV màu trắng, được cho là của hãng Lexus.
Theo camera an ninh của phía ngân hàng, nghi phạm là một người đàn ông cao khoảng 1.8 mét, mặc váy hoa, đi giày thể thao, mang găng tay, đội tóc giả và đeo khẩu trang màu đen.
Phía ngân hàng vẫn chưa cho biết chính xác số tiền bị cướp, và cảnh sát cũng chưa xác định được danh tính hay phương tiện của nghi phạm.
Bài liên quan: Anh: Cướp ngân hàng bất thành vì chữ xấu
Một người đàn ông ở Anh cướp ngân hàng bất thành do chữ "gà bới" khiến nhân viên không thể đọc được. Ông Alan Slattery, 67 tuổi, đã bị bắt giữ sau vụ cướp ngân hàng bất thành, theo báo cáo của Sở cảnh sát Sussex (Anh) vào ngày 11/8/2021.
Báo cáo này cho biết ông Slattery từng thực hiện 3 vụ cướp ngân hàng. Tuy nhiên, ông chỉ thành công một lần, cướp được 3.300 USD.
Vào ngày 18/3, người đàn ông này đã thực hiện vụ cướp tại tòa nhà của Hiệp hội Xây dựng Toàn quốc. Tuy nhiên, khi ông đưa một mẩu giấy cho nhân viên giao dịch, người này đã không thể đọc được chữ của ông. Ông Slattery nhanh chóng tẩu thoát sau đó.
Mẩu giấy ông Slattery đưa cho nhân viên giao dịch vào ngày 18/3. Do chữ quá khó đọc nên nhân viên giao dịch không hiểu yêu cầu của tên cướp. Ảnh: Sở cảnh sát Sussex.
Vào ngày 26/3, ông Slattery tiếp tục phi vụ tại tòa nhà trên. Lần này, nhân viên giao dịch đã đọc được chữ của ông và đưa ông 3.300 USD. Máy quay ghi nhận ông Slattery sau đó tẩu thoát bằng xe buýt. Sau khi ông rời đi, người nhân viên giao dịch mới đọc được mẩu giấy ghi rằng: "Máy quay sẽ không thể ngăn khẩu súng của tôi. Đưa tiền đây. Hãy nghĩ đến những khách hàng".
Vào ngày 1/4, ông đến ngân hàng NatWest để cướp tiền. Lần này, ông vẫn sử dụng mẩu giấy với nét chữ khó hiểu của mình. Tuy nhiên, người nhân viên đã đẩy mẩu giấy đi và dọa gọi cảnh sát, khiến ông Slattery vội vàng bỏ đi mà không cướp được gì.
Cảnh sát sát bắt được Slattery khi ông đang đi bộ gần nhà với cáo buộc cướp tài sản và tìm cách cướp tài sản. Tại tòa án Lewes Crown, ông Slattery đã bị tuyên án 4 năm tù và 2 năm chịu án treo vào ngày 16/7.
"Các vụ việc trên gây hoang mang và lo sợ đối với các nhân viên ngân hàng, cũng như người dân", điều tra viên Jay Fair cho biết.
"Chúng tôi xin cảm ơn các nạn nhân và nhân chứng đã hợp tác hỗ trợ cuộc điều tra. Tôi rất vui vì bản án tòa đưa ra phù hợp với tội trạng của ông Slattery", ông bổ sung.
Theo Vietpage