Kẹt quần vào cửa tàu điện ngầm, người đàn ông bị kéo lê thương tâm

Một người đàn ông ở độ tuổi 30 thiệt mạng sau khi bị kẹt quần vào cánh cửa tàu điện ngầm ở New York, Mỹ khiến nạn nhân bị kéo lê trên đường ray.

Cảnh sát cho biết khi xuống khỏi chuyến tàu điện ngầm Q ở thành phố New York vào đêm 15/6, chiếc quần của người đàn ông đã kẹt vào giữa những cảnh cửa, khiến nạn nhân bị kéo dọc theo sân ga và sau đó là trên đường ray, theo New York Times.

Vụ việc diễn ra ngay trước nửa đêm tại nhà ga Avenue M ở Midwood, Brooklyn. Nạn nhân - ở độ tuổi 30 và danh tính không được công bố - nhanh chóng được đưa tới Trung tâm Y tế Maimonides. Tại đây, các bác sĩ xác nhận nạn nhân đã chết.

ket quan vao cua tau dien ngam
(Ảnh minh họa)

Cơ quan Giao thông Vận tải Metropolitan, nơi điều hành tàu điện ngầm, cho biết dịch vụ đã bị gián đoạn giữa Kings Highway và Prospect Park cho đến khoảng 3h30. Cảnh sát nói rằng không rõ liệu người đàn ông có bị một đoàn tàu thứ hai lao vào nhà ga đâm ngay sau khi ngã hay không.

Hệ thống tàu điện ngầm đang vấp phải nhiều lo ngại về an toàn kể từ khi lượng hành khách giảm mạnh trong đại dịch. Một nhân viên của Goldman Sachs, tên là Daniel Enriquez, đã bị bắn chết tại khu tàu điện ngầm Q vào cuối tháng 5. Vụ giết người diễn ra chỉ vài ngày sau khi các quan chức thông báo một cột mốc quan trọng: 3,6 triệu chuyến tàu điện ngầm trong một ngày, một kỷ lục thời đại đại dịch.

Vào tháng 4, một tay súng đã bắn 33 phát đạn vào chuyến tàu N đang đi qua Sunset Park vào thời điểm hành khách đi làm buổi sáng, khiến 10 nạn nhân bị thương. Và vào tháng 1, Michelle Go, một nhân viên của Deloitte, thiệt mạng sau khi cô bị đẩy vào đường ray tại nhà ga Quảng trường Thời đại.

Zing (theo New York Times)